dấu chân vô ngã – thơ NP phan

1175

Tác giả NP phan 

 

có một đời sông

nẻo buồn khép bóng tà dương

một đời sông cũng đã tường biển dâu

rưng rưng nước chảy qua cầu

chợt nghe sương khói ngàn sau tìm về

 

 

bên triền hư ảo

ngỡ ngàng một giọt bình minh

chơi vơi bên triền hư ảo

đi qua mấy mùa giông bão

nhặt về một chút lặng im

 

 

biển vắng

những ngày biển vắng thênh thang
trời xanh lơ đãng, nắng vàng hồ nghi
dã tràng nhớ bước chân đi
nằm nghe con sóng thầm thì với nhau

 

 

gánh 

cho tôi gánh chút thờ ơ

bỏ sau lưng cả một bờ tử sinh

gom về một chút lặng thinh

cho đêm động loạn mơ bình minh say

 

 

hương mùa xanh

ngày chợt vắng, hương mùa xanh quyến rũ

dắt tôi đi qua cõi ta bà

màu nắng dịu cũng đủ vừa độ lượng

con sẻ nâu về đậu giữa thềm hoa

 

 

giữa vườn chân như

có một nụ hồng lặng lẽ

đã nở giữa vườn chân như

trong cõi mơ hồ thực hư

ta tìm dấu chân vô ngã

V.P