Văn Nguyên Lương – Mắt thắp ngọn hiu hiu

831

(Vanchuonphuongnam.vn) Nhà thơ trẻ Văn Nguyên Lương tên thật là Nguyễn Văn Lương, sinh năm 1986 tại Quảng Ngãi, hiện đang sống và dạy học tại TPHCM. Anh đã in hai tác phẩm thơ và được kết nạp vào Hội Nhà văn TPHCM năm 2017. Vanchuongphuongnam.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ anh đến với bạn đọc.

(Phùng Hiệu chọn và giới thiệu)

Nhà thơ trẻ Văn Nguyên Lương

 

Mắt đêm trắng rụng

Cuối năm, mẹ ngóng con về

Ngoài hiên lá rụng, mẹ nghe con cười

Trăng soi giọt… giọt… mưa rơi

Ướt dầm vai áo phương trời mồ côi

 

Giao thừa, cất tiếng ạ ời…

Mẹ ru chiếc áo ngày tôi dại khờ

Bời bời, ra ngẩn vào ngơ

Gói hương xuân lại, mẹ chờ mùa sau

 

Đô thành, đếm giọt mưa ngâu

Mắt đêm trắng rụng, gối đầu triền mơ

Đợi con, đợi đến bao giờ?

Trăm năm có đợi, có chờ? Mẹ ơi…

 

Chim ém trong mơ

Chim én trong mưa

Bay về đồng ruộng

Lạc vào giấc mơ…

 

Một căn chòi

Một cụ già chống gậy

Cũng lạc vào giấc mơ

 

Cả hai trú vào cổ tích

Nên thời hiện đại chẳng nhìn ra

 

Mùa xuân cho chim én

Con cháu cho cụ già

Nhưng đời chỉ còn hai đứa trẻ

Quần áo rách bươm bước vội ra đường

 

Những dòng xe chở lòng thương về xứ khác

Và những lụa là không còn chỗ ở đây…

Ôi gia đình,

Gia đình là nơi nào chẳng rõ

Mà mưa mờ trên mắt trẻ thơ!

Những giọt mưa hay giọt nước mắt nghĩ suy

Lăn tròn quanh đôi gò má…

 

Chợt tiếng ai rơi xuống buổi chiều

Giật thót như tiếng mưa rơi vào chum vại

Rơi vào lặng yên

 

Một người đàn bà quỳ lạy sắc không

Trước biển người quyện tràn khói bụi

Bay lên nửa vòm trời

Mặt trời khuất núi

 

Lời cầu xin,

Là lời chim én khóc

Tiếng khóc trong mưa

Lay động cánh mai vàng…

 

Tâm tình đêm không sao

Lật từng trang kỷ niệm

Mắt thắp ngọn hiu hiu

Ướt nhòe cảm xúc…

 

***

 

Ta tìm về dòng sông

Xanh một thời non trẻ

Ta tìm về con suối

Mát buổi xuân thì

 

***

 

Tìm ta ngày ruộng cạn

Môi cười vương bùn đất

Con rô đồng quẫy đuôi

 

***

 

Tìm ta mùa giáp hạt

Bát cơm quá nửa khoai mỳ

Những ngày mẹ khóc

Nghẹn lời con thơ

 

***

 

Đô thành đêm nay… con đợi

Ánh sao xa

Ánh sao một thời hy vọng

Mẹ thắp trong con một buổi dại khờ…

 

Đô thành đêm nay rực sáng

Con

nghĩ về mẹ yêu!

 

V.N.L