Tranh minh họa – Tác giả: Nguyễn Hồng Lam
Tự khúc sang thu
Chùng chình
hạ chẳng nỡ rời
Lòng còn vương níu
khoảng trời
chói chang.
Lá xanh
điểm chút sắc vàng
Luênh loang trong gió
mơ màng hương thu
Ngang trời
mây trắng
phiêu du
Cuối chiều
sương tím buông dù
lửng lơ.
Nhẹ thơm
hương ổi như mơ
Ngọt làn môi thắm
đang chờ giao duyên.
Thu xe
sợi nhớ dai bền
Thắt tình anh chặt
với duyên cùng người.
Giấu đi giọt lệ
đầy vơi
Mở lòng
ôm trọn
cuộc đời
tình em.
Ninh Bình, 08/82021
Dáng thu
Yểu điệu nàng thu dạo gót chơi
Trong tà áo tím nhuộm mây trời
Hững hờ buông rủ làn sương trắng
Vằng vặc vầng trăng tắm lả lơi.
Chấp chới chao nghiêng cánh lá rơi
Êm đềm một sắc cúc vàng tươi
Thoảng thơm trong gió nghe da diết
Mềm ấm môi em đắm nụ cười.
Mỗi bước chân thu mỗi nhớ người
Ngàn năm vẫn đợi chẳng hề ngơi
Dáng em hiền dịu bâng khuâng nhớ
Khao khát anh mơ trọn một đời.
Chạm thu
Ngày chạm vào tháng tám
Cho nắng rám trái bồng
Cho trái hồng đỏ mọng
Thị ong óng thơm hương.
Thu chạm lá ven đường
Cho vấn vương mầu sắc
Vàng mơ thầm thì nhắc
Trăng vằng vặc đêm trường.
Tình chạm vào mùa thương
Cho má hường e thẹn
Mùa giao duyên trìu mến
Cho trọn vẹn dấu yêu.
Ta chạm nhau một chiều
Mà sao nhiều thương nhớ
Em về mùa rực rỡ
Yêu chạm ở bờ môi.
N.T.H.H