Chùm thơ Võ Kim Cương

1339

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Võ Kim Cương còn có bút danh khác là Tam Vũ, sinh ngày 25/9/1943 tại huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi, hiện sinh sống tại TP HCM, Hội viên HNV TP HCM. Ông có trình độ chuyên môn Tiến sỹ khoa học kỹ thuật, kỹ sư xây dựng cầu đường, Nguyên phó KTS trưởng thành phố Hồ Chí Minh, nguyên phó giám đốc sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Quy hoạch – Kiến trúc thành phố, giảng viên đại học Xây dựng, Đại học Kiến trúc,…

Tác phẩm đã Xuất bản:

1/ “Phù du” – thơ (NXB Văn học 2003)
2/ “Ngọn lửa” – thơ (NXB Thanh niên 2009)
3/ “Miền say” – thơ (NXB Văn học 2013)
4/ “Bỗng dưng thành khổng lồ” – sách KH giả tưởng, NXB Tổng hợp TP HCM,
5/ “Người tù đĩa bay”, sách KH giả tưởng, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2018.

Văn Chương Phương Nam trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ của ông!

Nhà thơ Võ Kim Cương

Nhẹ nhàng

Nhẹ nhàng thôi một nụ cười
Nhẹ nhàng thôi, một ánh nhìn lưu luyến
Sao lòng ầm ào sóng biển
Nhẹ nhàng bão giông

Trăng khuyết

Em như mảnh trăng lưỡi liềm
Lung linh toả sáng trong miền thơ anh.
Dù vời vợi, dù mong manh
Dù mây vần vũ, dù thành lũy nghiêng.

Vẫn vậy

Em vẫn vậy lá nõn nà nắng sớm
Trời kiêu sa giăng rộng áng mây bồng
Anh vẫn vậy cơn gió xuân ấm áp
Mang hương trời khuấy động lá cành xuân.

Dấu đau

Chân em dẫm tím ruộng anh
Chua cay bén rể, ngọt lành trổ hoa
Bây giờ chân đã rời xa
Lõm sâu giữa cõi ta bà dấu đau.

Nước

Trên lưng con lạc đà của những giáo điều
dưới nắng trời chói chang khao khát
lặng lẽ bước trên con đường sa mạc
của những chữ số khô khan,
những công thức điêu tàn
và những khung hình nhức nhối.
Rồi một ngày, xa tít nơi chân trời vẫy gọi
một vệt biếc xanh
Đây ốc đảo của tình thương với nguồn nước mát…
Cho con lạc đà giáo điều uống nước
lạc đà trở nên tươi xanh
Nước thấm vào tim anh
làm cuộn chảy một dòng thơ say đắm.
Anh sẽ gởi về cho em
một bình nước của ốc đảo tình thương.
Chỉ xin em đừng đổ nó vào mênh mông biển cả.


Một số ấn phẩm chuyên môn của Võ Kim Cương:

1/ “Lý thuyết đàn hồi” (biên dịch từ tiếng Ba Lan), Học Viện KTQS, 1979
2/ “Quản lý đô thị trong thời kỳ chuyển đổi”, NXB Xây dựng, 2003
3/ “Chính sách đô thị”, NXB Xây dựng, 2006, tái bản 2013 (giải B về ấn phẩm quy hoạch, giải thưởng quốc gia của Hội QH và Phát triển VN, 2018)
4/ “Chiến lược phát triển đô thị – phương pháp và quy trình”, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2010
5/ “Quản lý đô thị – ý tưởng và trải nghiệm” (tập hợp các bài viết), NXB Thanh Niên, 2013