Xa cách một mùi hương – Thơ Trần Dzạ Lữ

396

Nhà thơ Trần Dzạ Lữ

 

Ở thị trấn Bà Tô

Lầm lũi tới Bà Tô

Lại đâm ra nhớ vợ

“Thị trấn buồn muôn thuở”

Bạc thêm áo giang hồ…

 

Nếu mà em còn sống

Chắc chi anh về đây?

Ngắm trăng gầy nhung nhớ

Núi rưng rức màu mây?

 

Đốt thuốc khói vàng tay

Thương ngày nao Vạn Hạnh

Em chẳng hề đỏng đảnh

Khi yêu du tử này…

 

Rồi dắt nhau về Huế

Đất cố hương không thành

Lại ra đi như thể

Ma đuổi sau lưng anh!

 

Sài Gòn 30 năm

Vợ chồng mình nhu nhú

Rồi như lá lìa cành

Em xa anh, xa anh…

 

Bây giờ mồ côi vợ

Đời bắt xa thêm xa

Không làm người kẻ chợ

Cũng chém sầu bôn ba!

 

Ừ hái một bông hoa

Dỗ mình quên, lại nhớ!

Hoa và thơ tặng vợ

Hồi niệm ngày yêu xưa…

(Chợ Bà Tô ngày 19.8.2020)

 

Gửi một người yêu ít xịt 

Nàng luôn yêu ít xịt

Hà tiện niềm hân hoan

Làm sao ta cháy hết

Nụ hôn sâu địa đàng?

 

Chìa chưa hết tuổi vàng

Đã âm mưu giựt lại

Làm sao tim ta nói

Hết ngôn tình mang mang?

 

Nhỏ như con chiền chiện

Vói chưa thấu mặt trời

Đã bắt ta hiển hiện

Như nô lệ của người…

 

Ghét ai yêu ít xịt

Lại đòi thương một trời

Thà rằng ta làm núi

Ngậm tăm tình mồ côi…

 

 

Mưa rừng ở Phước Tân 

Bây giờ một bóng trong mưa

Không em, ai lấp cho bù tình lưng?

Ngó quanh, quạnh quẽ vô cùng

Gù lưng đợi nắng để cung phụng tình…

 

Mưa rừng buồn bã-dễ điên

Rượu đâu ấm nổi những đêm xa người?

Hỏi em nơi ấy còn vui?

Mắt xưa mộng mị, bùi ngùi chưa cưng?

 

Về đây dâu bể đã từng

Mà sao vẫn thấy lùng bùng trái tim?

Một giây thôi, nếu gần em

Sẽ vui như Tết, môi mềm nụ hôn…

(Phước Tân 21.8.2020)

 

Thơ viết trong đêm Châu Đức 

Đêm Châu Đức, có trăng xuân thì

Cũng ứa buồn theo tuổi cách ly

Ta lại thêm một lần trôi nổi

Xa Sài Gòn hồn chẳng muốn đi…

 

40 năm làm gã chân quê

Nơi chợ nhỏ, không bè không cánh

Chỉ tội trái tim thường lãng mạn

Say thơ cùng mỹ nữ mê mê

 

Nay bỏ phố lên rừng nào khác,

lưu đày mình cùng cốc thâm sơn

Khó ngủ tiếng tắc kè kêu khản

Như giục tình ngơ ngác hóa thân

 

Chiều chiều vác mặt ngó trời căm

Đâu tri kỷ, tình thân bè bạn?

Dịch quái ác, lỡ ta láng cháng

Sẽ bỏ đời không thấy yêu thương…

 

Đêm Châu Đức quay quắt Sài Gòn

Ngờ ngợ xa cách một mùi hương

Cưng phả vào lòng anh thất thế

Mật ngôn gì mà hiểu trăm năm?

(6.8.2020)

T.D.L