Xôn xao hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín ngồi thất thần giữa đường, trạng thái vô cùng bất ổn

272

Mai Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hình ảnh nam diễn viên Thương Tín ngồi thất thần giữa đường khiến fan hoang mang không biết ông đang gặp vấn đề gì.

Sáng 27/11, mạng xã hội lan truyền video người dân ghi lại cảnh Thương Tín ngồi bệt ở chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình, TP HCM) bên xe máy của ông. Diễn viên thất thần giữa dòng xe cộ qua lại, khiến nhiều người nghi ngờ ông sử dụng chất gây nghiện.Nhiều người còn cho rằng nam diễn viên đang trong trạng thái không tỉnh táo, thậm chí có người còn đồn đoán rằng ông… sống lang thang.


Thương Tín ngồi thất thần bên đường được người dân chụp lại. 

Không ít người để lại bình luận, bày tỏ sự tiếc nuối cho hoàn cảnh của nam diễn viên từng là một trong những gương mặt ăn khách nhất trong làng phim Việt.

Giữa sự việc gây xôn xao, nhạc sĩ Tô Hiếu – người nhận nuôi nghệ sĩ Thương Tín – cho hay vụ việc xảy ra cách đây 2 tuần. Thương Tín có việc riêng nên tự lái xe máy. Khi đến khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám, ông đột nhiên bị xây xẩm, choáng váng nên ngã xuống đường.

Sau đó, Thương Tín được người dân đưa vào một khách sạn gần đó nghỉ ngơi, xe máy được đưa đi sửa chữa. Khi ổn định tinh thần, ông gọi cho Tô Hiếu báo tin và được đón về nhà.

Nhạc sĩ Tô Hiếu muốn đưa Thương Tín đi bệnh viện kiểm tra sức nhưng ông từ chối vì cho rằng chỉ bị trầy xước, không cần kiểm tra thêm.

“May mắn lúc chú ngã xe không gặp tai nạn nào nghiêm trọng. Tôi nghi dấu hiệu xây xẩm, choáng váng do di chứng hậu đột quỵ, muốn kiểm tra thêm nhưng chú không muốn vào bệnh viện”, Tô Hiếu kể.


Nhạc sĩ Tô Hiếu phủ nhận việc Thương Tín sử dụng chất kích thích, sống lang thang.

Nhạc sĩ nói thêm Thương Tín hiện vẫn sống nhà anh, không như đồn đoán “bỏ đi lang thang”. Nghệ sĩ ăn ngủ tốt, thích nghi với nếp sinh hoạt chung. Thời gian rảnh nhiều, ông tranh thủ thăm người quen, bạn cũ.

Thương Tín từ Phan Rang (Ninh Thuận) vào TP HCM hồi tháng 5, sau gần nửa năm cùng vợ con về quê vì chán cảnh sống lay lắt ở thành phố. Khi vào lại một mình, ông liên lạc với con trai – anh Bùi Thanh Tùng, được đưa đến nhà Tô Hiếu.

Nhạc sĩ cho biết nửa năm qua, cuộc sống Thương Tín khá thoải mái, bình lặng. Ông không gặp nhiều khó khăn về tài chính vì đã đi hát đám cưới mưu sinh ở một số tỉnh lân cận, thù lao từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi sự kiện. Dù nói ngọng – di chứng sau đột biến, ông vẫn được khen hát mùi mẫn, rõ lời. Ông trích tiền dư định kỳ gửi về cho con gái – Bùi Thanh Thảo, đang học cấp hai. Những ngày không có show, ông thường đi cà phê, hàn huyên cùng Tô Hiếu và bạn hữu một thời.

Thương Tín ấp ủ dự định trở lại màn ảnh rộng. Gần đây, một đạo diễn ngỏ lời mời ông tái xuất, khâu kịch bản đang được chỉnh sửa. Sắp tới, Tô Hiếu dự định giúp diễn viên tổ chức đêm nhạc thiện nguyện, tiền bán vé dùng hỗ trợ các bệnh nhân nhi, cũng như quay một số MV nhạc xưa cho ông. “Chúng tôi đang lên kế hoạch khảo sát địa điểm, mời một số đồng nghiệp, chưa chọn ngày chính thức vì sợ còn mùa mưa”, anh nói.

Thương Tín tên thật là Bùi Thương Tín (SN 1956), quê ở Phan Rang, Ninh Thuận. Khởi đầu sự nghiệp với cải lương nhưng Thương Tín được biết đến nhiều hơn trong lĩnh vực điện ảnh.

Ông từng tham gia hơn 200 bộ phim lớn nhỏ, nổi tiếng với các phim Ván bài lật ngửa, SBC, Biệt động Sài Gòn, Chiến trường chia nửa vầng trăng… Thời đỉnh cao, nam diễn viên từng đóng 12 phim trong vòng một năm.

Tháng 2/2021, Thương Tín nhập viện vì đột quỵ. Thời điểm đó, ông được một số đồng nghiệp trong đó có nghệ sĩ Trịnh Kim Chi giúp đỡ, kêu gọi quyên góp. Sau khi khỏi bệnh một thời gian, ông chủ yếu sống nhờ tiền đồng nghiệp và mạnh thường quân hỗ trợ. Có thời điểm, Thương Tín đi làm shipper để trang trải cuộc sống nhưng sau đó cũng bỏ nghề vì sức khỏe không cho phép.

M.A