Yên bình bên dòng sông – Trần Minh Ánh

778

(Vanchuongphuongnam.vn) – Một buổi sáng êm ả bên dòng sông Thu Bồn, nhìn con nước lặng yên không một gợn sóng, bên ly cà phê tôi cảm thấy thanh thản vô cùng. Tâm hồn tôi buông lỏng theo dòng sông như những cây lục bình đang xuôi dòng.

Ảnh minh họa

Con đường Huyền Trân Công Chúa thành phố Hội An chạy dọc theo sông Thu Bồn, có nhiều quán cà phê đẹp, view hướng ra bờ sông thoáng mát yên tĩnh, chúng tôi chọn quán Kha My cà phê, vì quán có rất nhiều hoa và rau, quán có 2 cổng, bên trong sân có một hòn non bộ được thiết kế sát bờ tường, bờ tường được điêu khắc như một dãy núi với con suối róc rách thật huyền ảo, phía dưới là hồ cá coi tầm trên 50 con đủ màu sắc tung tăn bơi lội. Đây là một địa điểm rất đắt cho các chị em check in.

Mặc cho các chị tha hồ tạo dáng thả tim (tôi thầm nghĩ có lẽ hôm nay là ngày bội thực của anh face), tôi chọn một bàn bên bờ sông nhấm nháp những ngụm cà phê đen rang xay thơm lựng, thả hồn về miền ký ức xa xăm với dòng sông Thu Bồn đã khắc nhớ bao nhiêu kỷ niệm một thời trai trẻ.

Ký ức nhớ nhất là mùa xuân 1975, chiều 29/3/1975 khi quân giải phòng vào Đà Nẵng, gia đình tôi vỡ ùa và vội vã về quê, sáng 30/3/1975 khi tới cầu Câu Lâu, đầu cầu bị sụp (do một trong hai bên nổ mìn để cắt con đường chi viện của bên kia) người dân qua lại bằng con đò ngang chèo bằng tay, lúc con đò chở gia đình tôi còn cách bờ khoảng 10m thì va chạm một con đò ngược hướng, đò mất lái chao đảo ngả nghiêng, rất may cô lái đò còn bình tỉnh khua mái chèo bên này vài cái lại khua bên kia vài cái, cuối cùng cũng đưa đò vào được bến bờ, vậy là gia đình tôi thoát nạn (nếu không bây giờ còn nằm dưới cây lục bình kia nhìn lên ngắm người ta nhấm nháp cà phê).

Ký ức về tuổi thanh xuân, tôi cõng con chữ đến đầu nguồn sông Thu trên sườn núi Ngọc, một dòng nước trong xanh mát lịm, với những con thác trắng xoá bên trên là những chiếc cầu treo bằng mây vắt qua như những chiếc võng đu đưa trên không trung. Thấp thoáng những cô Sơn Nữ với những nộ đồ thổ cẩm lung linh sắc màu lắc lư gùi quế qua sông. Mùa xuân 1990, tôi lên rừng. Nơi tôi công tác là xã Trà Nam bên sườn núi Ngọc Linh, nơi bắt nguồn con sông Tranh chảy về Thu Bồn. Cũng trên dòng sông này, biết bao lần tôi ngược sóng từ Trung Phước lên Bình Yên, một lần từ Vĩnh Điện ngược sông thu bồn đưa quý tử mới 14 ngày sinh về quê ngoại… những kỷ niệm cứ lần lượt ùa về trong tôi trong một buổi sáng thật yên bình, vô âu, vô lo cuộc đời vô thường, ai rồi cũng quay về..!

                                                                      T.M.A