(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Mạc Tường Vi sinh năm 1983, hiện đang sống và làm việc tại TPHCM, công tác tại Tạp chí Môi Trường và Đô Thị Việt Nam. Chị đã xuất bản 3 tập thơ và một tuyển tập in chung khác. Hiện chị là Uỷ viên Ban Nhà văn trẻ , Hội viên Hội Nhà văn TPHCM. Văn chương phương Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ chị đến với bạn đọc.
Nhà thơ Mạc Tường Vi
Về đình Tân Khai
Bên phố nằm yên, tịnh
Vẻ hào hùng, trang nghiêm
Nét đền đài cổ kính
Ngự vào hồn linh thiêng
Phố nghiêng thành di tích
Nằm im trong nắng vàng
Tìm mùa trong tờ lịch
Mùa đi vào dân gian
Mang văn hoá sử trang
Ngự vào lòng thành phố
Thương nhiều cuộc chiến tranh
Thương bà con gian khó
Chiều về đây thăm phố
Tìm nét cổ lâu đời
Lịch sử nằm im đó
Giữa xôn xao phố người
Ngày phố 20 tuổi
Thương lắm phố tôi hai mươi mùa
Tôi ngồi viết lại những vần thơ
Lịch sử khai sinh phố ngồi kể
Bốn hướng người về xây ước mơ
Tôi yêu phố này thuở vùng ven
Bà con sinh sống nghĩa lâu bền
Người hoà từ buổi khai sinh phố
Nửa phố nửa quê được đặt tên
Chiều nay mưa ướt lạnh phố phường
Người xe tấp nập thấy cũng thương
Chiều nay thành phố hai mươi tuổi
Náo nức Bình Tân trong gió sương
Bình Tân một chặng đường
Là Bình Tân của hôm nay
Thời gian ghi lại tháng ngày năm xưa
Đất trời mải miết nắng mưa
Phố phường mải miết ngày vừa đặt tên
Khai sơ… xác lập dựng nên
Ươm mầm kết nụ thành nền văn minh
Hai mươi tuổi chất lên mình
Từ khi gầy dựng dân sinh vững vàng
Phố lên xanh phố nhịp nhàng
Tuổi chồng lên tuổi chín vàng thành đô
Hai mươi năm dựng cơ đồ
Văn hoá, đô thị tha hồ đổi thay
Công trình, công xưởng sắp bày
Triển khai công tác dựng xây chính quyền
Hoang vu thôi đã sáng đèn
Nhà cao phố đẹp sắp lên hàng hàng
Thành đô một cõi thênh thang
Bình Tân một chặng ngỡ ngàng ngày nay.
M.T.V