Ai thông minh? – Chùm thơ thiếu nhi của Chu Long

920

Làm việc cho cả ba thời 

Con trâu hỏi bác nông dân
Sao bác làm việc chuyên cần bác ơi
Bác nông dân nở nụ cười
Tôi làm cho cả ba thời cùng sinh.

Nhất thời ta nuôi nấng mình
Hai thời phụng dưỡng nghĩa tình mẹ cha
Ba thời nuôi con cái ta
Sau này mình trở về già-con nuôi

12/2021 (Viết theo chuyện dân gian)

Ai thông minh?

Trong rừng Thỏ Nhím Sóc nâu
Cả ba người bạn bên nhau hàng ngày
Thỏ trắng nhảy múa hát hay
Nhím ngoan nhanh trí tính ngay thật thà
Sóc nâu giỏi họa đàn ca
Muôn thú thán phục cả ba rất tài.

Để biết ai sẽ hơn ai
Thú rừng mở cuộc tranh tài phân minh
Đưa Thỏ Sóc Nhím chiếc bình
Đổ đầy hạt muối trắng tinh trong lòng
Dặn khi đem chúng gieo trồng
Luộc hạt trên bếp lửa hồng nước sôi

Thỏ Nhím nghĩ quả đúng rồi
Liền đem bỏ cả vào nồi đun luôn
Thấy bạn làm vậy Sóc buồn
Muối cho vào nước đâu còn muối đâu
Đúng là chỉ có Sóc nâu
Thông minh sáng dạ đứng đầu cả ba.

18/12/21

Bé hỏi

Bé hỏi ơi anh gió
Anh có thấy chị mây
Gió nói mây đang bay
Ở chỗ này chỗ nọ

Bé vuốt ve bờ cỏ
Hỏi anh thấy gió đâu
Bãi cỏ xanh lắc đầu
Gió không màu không thấy

Bé đến dòng sông chảy
Hỏi sông cá nhiều không
Sông cười nước mênh mông
Đếm làm sao hết được

Bé hỏi bàn chân bước
Chân có thuộc đường đi
Bàn chân nói có gì
Ta cứ đi sẽ nhớ…

12/2021

C.L