Anh có dám cùng em? – Chùm thơ của Thiên Di

852

(Vanchuongphuongnam.vn) – Anh có dám cùng em / Đi xuyên qua cơn bão của gió / Qua vùng nước dữ / Tìm chân trời mơ ước bình yên?…


Nhà thơ Thiên Di.

Sóng Cồn

Biển dịu êm nắng dát vàng ngọn sóng
Ôm vào lòng ve vuốt cõi hồn đau
Kỷ niệm tràn về khoảng khắc bên nhau
Ngày thân ái trả lại người xa khuất

Biển dịu êm sao sóng tim cuộn thắt
Những cánh buồm xa tắp lặng ngủ yên
Môi em run sóng hôn nụ hôn mềm
Nhớ da diết từng khúc ca trên sóng

Em cô đơn mở lòng cùng biển rộng
Trời cao xanh mắt nắng chiếu long lanh
Không còn anh em chẳng thể cùng anh
Nhưng tim yêu như sóng cồn cuộn vỗ

Muôn nhánh sông gập ghềnh và trắc trở
Đến với nhau chở theo những muộn
phiền
Gặp biển xanh khi dốc đổ hoàng hôn
Để niềm đau cuộn sóng cồn sầu nhớ

8/7/2022

Đi qua tháng Sáu

Anh đi qua đời em
Có bao giờ anh biết
Lời thì thầm luyến tiếc
Của vì sao xa xôi

Ta lạc nhau mất rồi
Lạc bờ môi ánh mắt
Nếu xưa đừng nắm chặt
Giờ đâu thấy lẻ loi

Tim đau hằn vết roi
Chia ly còn day dứt
Nhưng mặt trời biến mất
Đâu chỉ có bóng đêm?

Chào mặt trăng bên thềm
Dịu dàng và an ủi
Em chào một ngày mới
Không vời vợi buồn trông…

Sông thơ mãi khơi nguồn
Chảy đôi bờ xanh mướt
Em giữ làn gió mát
Cho giấc mộng từng đêm

Ngày vui lẫn muộn phiền
Bước nhẹ qua tháng sáu…

23/6/2022

Hư huyễn

Trong veo như ngọc biếc
Thanh tú như cánh hoa
Tĩnh lặng như là nước
Bước nhẹ như sương sa

Rồi mây trôi, nước chảy
Rồi cánh hoa úa tàn
Rồi sương khô trên đá
Còn lấm tấm bụi vàng!

8/5/2022

Anh có dám cùng em?!

Anh có dám cùng em
Đi xuyên qua cơn bão của gió
Qua vùng nước dữ
Tìm chân trời mơ ước bình yên?

Anh có dám cùng em
Mở con đường qua vũng lầy cỏ rũ
Qua thung lũng xác xơ
Nơi sương giá làm cứng đất
và rút hết dưỡng chất
Cùng em gieo trồng hạt thi ca

Anh có dám cùng em
Bay xa vạn dặm
Xuyên rừng già thăm thẳm
Tua tủa gai góc của hiềm nghi
Của ganh ghét hận thù…
Ngồi trên bãi cỏ xanh nghe gió ru đời gió

Mình có thể yêu mọi thứ
Mọi vết sẹo.
Mọi rạn nứt mọi khuyết thiếu
Giống như cơn mưa làm ướt cánh đồng vào mùa thu
Chờ xuân đến nở nụ hoa hàm tiếu

Em thì thầm
Anh có dám cùng em?!

11/4/2022

T.D