Ánh sao đêm không chiếu sáng nổi mình – Thơ Hoàng Xuân

676

Tranh minh họa – Tác giả: Lê Minh

 

Cuộc đua

Gã thợ săn bày trò

tung hô điều thánh thiện

 

những con chó sói giả vờ đói

đàn cừu ngoan ngoãn niệm kinh

 

trong bóng tối hoang tàn

gã thợ săn chặc lưỡi

con cừu bị lừa dối

người quản trò đắc ý cuộc đua

 

nắng vẫn lên từ chân sóng

đỉnh đồi lấp lóe chơi vơi…

 

          

Tầm gửi

Đêm trở mình 
chấy rận rung môi 
trăng lẻ loi 
lõa thể 

những con chó đói
gặm nhấm xương 
hoang hoác tối tăm 
đen đỏ cuộc tình 

ánh sao đêm không chiếu sáng nổi mình 
sâu bọ nghiến thời gian
cây chảy máu 
đêm thẳm sâu 
ngày ẩn náu 

không gian lặng 
gió trở trăn 
thân cây gồng mình 
tầm gửi. 
Ba Đồn 28/7/2019
  

 

Cát

Bịn rịn dấu chân

anh và em và vòng xoay của cát

đường vân nụ hôn đầu

trong hơi thở của nắng

tiếng cát thì thào

có một trái tim ngân khẽ

em và cát

mềm như lụa

ngọt ngào hơn cả nhịp tim anh

cát mỏng manh em nhỏ bé

xốn xang cười xuyên qua rặng gió

cát và em

hai trái tim hình thù của nắng

vẽ bầu trời bằng chiếc cọ thời gian

cát và em và anh

tạc hình ngôi nhà

chấp chới màu mây.

30/7/2020

 

 

Hội chứng

Những con cá nhảy đành đạch

vớt lên từ biển cả lòng tin

người câu cá lặng thinh chỉ nhìn bằng ánh mắt

có con đã ăn sơn hào hải vị

cũng có con đói lả rung người

trước mênh mông sóng nước

anh có thể vớt cá bằng cả hai tay

bằng cả trái tim và lòng nhân hậu

với một thực đơn đã được định vị sẵn

trên chiếc cần câu

 

nhưng hãy đừng nhầm tưởng

cứ vạt câu ra là thu về cá

biển cả vô bờ niềm tin hữu hạn

trên thương trường loài cá không thể bơi nghiêng

cần câu oằn mình

hội chứng!

BĐ 16/2/2020