Biển gọi ta về – Thơ Trần ngọc Phượng

746

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Đường hoa

Về đây hoa đẹp trăm miền
Đường hoa Nguyễn Huệ, cảnh tiên tuyệt vời
Chuyển giao cảnh sắc đất trời
Hợi đi, Tý đến sáng tươi lá cành
Rực trời những cánh mai vàng
Mang theo cốt cách cao sang quê mình
Hoa Đào sắc đỏ rung rinh
Sinh sôi phúc lộc nghĩa tình quê hương
Hồng nhung lóng lánh giọt sương
Lan tím e ấp bên đường đợi ai
Mặt người rạng ánh ban mai
Lung linh lộng lẫy áo dài thướt tha
Ai đi tìm bóng kiêu sa
Để anh nhớ dáng “Cô Ba Sài Gòn”
Đời còn bao chuyện tủi buồn
Hương thơm sắc thắm cho hồn bay cao
Mỗi năm thêm bạc mái đầu
Đường hoa trẻ mãi với bao tuổi đời

                    Xuân Canh Tý 2020

 

Phan Thiết

Buổi sáng Tết trời yên ả quá 
Sóng trào dâng biển gọi ta về 
Con chim nhỏ chuyền cành qua cửa sổ 

Cánh mai vàng trong nắng đung đưa

Đã quen với hai mùa mưa nắng 
Ta về đây tìm cảm giác du Xuân 
Chí có chút trời se se lạnh 

Rồi mênh mang ánh nắng ngập tràn

Biển dập dìu tài tử giai nhân 
Quần lửng áo thun váy màu sặc sỡ 
Ngực căng tràn phập phồng vú thở 

Sóng mơn man da đỏ hồng hào

Vùng biển xưa chỉ giàu tôm cá 
Nay mọc lên những khách sạn nguy nga 
Những Mũi Né, Hàm Tân, Thuận Quý 

Mở lòng mình đón khách Tây, Ta

Thôi em ơi! Đâu cần phải đi xa 
Biển mình đấy, những con tàu lướt sóng 
Ngọn hải đăng Kê Gà tỏa sáng 
Đang vọng về tiếng gà gáy đảo xa 
T.N.P