Biển và em – Thơ Phạm Hồng Soi

842

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Biển và em  

Em ơi có hay không!?

Biển mùa này đẹp lắm

Những chuyến tàu vươn khơi xa thăm thẳm

Đang hòa mình trong biển biếc hoàng hôn!

 

Biển và em

Không so sánh ai hơn

Cũng chẳng thể mang lên bàn cân định giá

Nếu được lựa chọn anh sẽ giành tất cả

Một nửa em yêu và một nửa biển sớm chiều

 

Những ngày xa em

Anh bên biển thân yêu

Đêm hóng trăng treo nghe sóng rì rào nơi biển cả

Hiểu nỗi cô đơn những tháng ngày vất vả

Sóng rất dịu dàng nũng nịu với gió mây!

 

Biển và em

Niềm khao khát mãi không say

Và sẽ không bao giờ bão hòa trong nỗi nhớ

Xa em yêu biển bên anh trăn trở

Những tháng ngày nghiêng ngả giữa đại dương

 

Về với em

Nhớ biển mãi vấn vương

Nhớ những chuyến tàu đang vươn khơi giữ biển

Nhớ đàn hải âu chiều tà soi trên sóng biếc

Ở bên em

Anh lại thấy nhớ biển đến vô cùng!

27.01.2018

 

Lính Trường Sa

Ghé thăm quần đảo Trường Sa

Bao điều hiện ra trước mắt

Những người lính phong ba ngày đêm gói chặt

Hơi thở đất liền mỗi chuyến ghé thăm

 

Trường Sa chồng chất khó khăn

Khát hơi ấm đất liền

Khát nước ngọt rau xanh

Khát bờ vai tuổi trăm rằm hò hẹn

Khát ánh mắt thẹn thùng cái đêm em tiễn

Gửi trọn niềm tin trong hơi thở ngọt ngào

 

Trường Sa nhân dân đã trao cho các anh

Những người lính kiên trung

Ngày đêm hiên ngang trước bão giông giữ biển

Những nhịp đập trái tim cuộn hình chữ S

Những ngọn sóng hòa mình trong giai điệu vang vọng hai tiếng Trường Sa

 

Đang nhắc nhở chúng ta

Quyết tâm giữ bằng được Trường Sa

Một phần thân thể thiêng liêng Tổ quốc

Bao đời mong ước

Nhà nhà ấm no hạnh phúc

Ngàn đời Tổ quốc bình yên

 

Giữa biển khơi văng vẳng khúc quân ca

Trường Sa

Trường Sa

Biển là nhà, đảo mãi mãi là quê hương!

25.7.2020

 

Phú Quốc thủy chung

Em có về Phú Quốc với anh không!?

Đảo mùa này lung linh huyền ảo

Biển trong xanh bức tranh miền tiên cảnh

Sóng Bãi Dài rót bản hoà tấu mê ly

 

Em có về Phú Quốc với anh không!?

Nước Suối Tranh đầu nguồn rừng nguyên sinh róc rách

Những dòng thác long lanh ngày đêm trải bạc

Ghé tắm một lần mát cả trăm năm

 

Em có về Phú Quốc với anh không!?

Chúng mình cùng “bay” thăm miền đất mới

Đảo Hòn Thơm nghiêng mình đang mong đợi

Chiêm ngưỡng san hô ngắm cảnh đẹp thiên đường

 

Em có về đảo Phú Quốc với anh không!?

Uống nước “giếng tiên” ngược dòng ôn lịch sử

Vua Gia Long và anh hùng Nguyễn Trung Trực

Hai ông thất thế đều tìm đến nơi đây

 

Em có về Phú Quốc với anh không!?

Ghé thăm hồ tiêu mùa bội thu trĩu quả

Thăm những đồi sim mộng mơ loang chiều tím

Thăm các nhà thùng thương hiệu nước mắm cá cơm

 

Em hãy về đảo Ngọc với anh!

Đảo tiền tiêu vươn mình trong tà áo mới

Cuộc sống nơi đây từng ngày đang thay đổi

Chỉ có tình người mãi mãi thủy chung!

31.8.2020

P.H.S

– “Giếng tiên”: ở mũi Ông Đội, thị Trấn An Thới, Phú Quốc.

– “Bay”: đi cáp treo