11.11.2017-17:00
NẾU TÔI CHẾT
nếu tôi chết hãy chôn tôi trên facebook
mộ phần ghi Bình Địa Mộc phím binh
còn gạch đá ném theo luôn một thể
mai chẳng cần tâm tức kẻ giấu tay
nếu tôi chết chia buồn status
rằng đang ngồi câu nốt số lượt view
nắng cắt lát bờ sông chiều chả cá
đôi tay gầy ông lữ cất bóng đêm
nếu tôi chết đừng comment vớ vẩn
cứ thật lòng nói thẳng ghét hay yêu
chớ lanh quanh giống phường đạo tặc
thơ người đem bỏ túi thủng thơ ta
nếu tôi chết hãy tag vòng hoa trắng
tải xuống từ hình ảnh của google
không phân biệt giai tầng đẳng cấp
đường link đen chéo góc màn hình
xin cảm ơn tổ tiên internet
add tôi vào thế giới ảo mông lung
nước mắt share cánh đồng xanh chữ nghĩa
nụ cười like hạt thóc đỏ quê nhà
nếu tôi chết hãy chôn tôi cùng facebook
để cộng đồng thi thoảng ghé lại thăm
chẳng mất gì ngoài dăm ba kí tự
như trả dần món nợ trót vay chung
THAY ĐỔI
cây trụ điện tò vò dây nhợ
níu dòng xe máy thưa dần sau một ngày xạ trị cơn đói di căn
một nửa dân số mang khẩu trang đề phòng
bụi bẩn
khói ngạt
người thân
như những con nợ đồng hành cốt lỏi
không ai nhận ra ai trước khi các ổ khóa lương tâm bấm lại
người khách cuối cùng đá chống xe
nụ cười ngụy trang sự mệt mỏi không thể tươi hơn mọi ngày
cuộc mua bán nhanh hơn đoàn tàu tết ở chiều ngược lại
giá cả
địa điểm
phương tiện
thông qua iPhone xử lí trong vòng 30 giây
một nửa dân số mang bao cao su đề phòng
không ngoại lệ trẻ vị thành niên
thùng trà đá miễn phí
bản chỉ đường vào bệnh viện cách 20 mét rẽ trái
cây trụ điện khoát màu hồng tân hôn hồi hộp đợi chú rể mở cà vạt
hi vọng khởi nguồn
bàn phím cuộc sống lách tách
bàn tay chống cằm bận rộn thay ca
suy tư lún phún tự hoại
nụ cười giòn tan rắc đều câu thơ loạt âm thanh mang kí tự thay đổi
bắt đầu sau đại hội
NƠI MÙA ĐÔNG BẮT ĐẦU
ánh trăng trì hoãn phơi vàng
ngọn gió nhởn nhơ biển lặng
ngôi làng thu mình trong chuỗi sự kiện chuyển đổi dự án trồng rau sạch
cây màu trên tổng thể diện tích còn mỗi ô vuông lưu bút trang mực tím
cô gái ép chiếc lá thuộc bài vào trang vở lội quanh cánh đồng rãi nắng
sợi dây gàu kiên trì độ sâu
lòng giếng ngày càng bí ẩn
con rắn lục uốn mình mai phục không tự nhiên hung dữ sau tiếng động
líu ríu sau vườn chú chim ra ràng không tự nhiên bắt chước tiếng mẹ hót
mùa đông đang về, không vội
cơn giông kéo đến, không kịp
xin đừng nhớm gót chân đứng dậy khỏi ghế đá với bó hồng nhung nhàu nhĩ
xin đừng khoát vội chiếc áo len màu rêu lục bát lên đôi vai gầy run rẩy
xin đừng đánh thức giấc mơ biến anh chàng bần nông thành đại gia bạc tỷ
nốt lặng rớt xuống đêm muộn
gam màu phớt qua hoàng hôn
ly bia sũi bọt sau trận cuồng phong bàn thắng vòng bán kết cúp Châu âu
chiếc phong bì in dấu vân tay xin việc qua chương trình chuyển động 24h
mùa đông giấu con đò chòng chành bên sông
em cởi phăng chiếc áo ngực vất qua nhịp cầu dây văng
làm bằng tiền từ thiện người đàn ông thành đạt vượt biên thế kỷ trước phất phơ
Nhà thơ Bình Địa Mộc
MẬT KHẨU MÙA ĐÔNG
Cơn mưa tháng mười
Dùng dằng giăng lưới
Chiếc bóng lúp xúp băng qua
Lỗ thủng thời gian bằng nửa nắp võ đậu phộng
Lớp phên tre trét phân trâu bạc thếch rệu rã
Đôi mắt một mí
Rưng rưng
Chó đốm mệt mỏi duỗi chân
Cạnh chiếc cối già trăm tuổi xù xì phả hơi lạnh đá ong
Giấc ngủ muộn đóng băng
Sì sụp giã gạo cơn mê
Cánh đồng cỏ ống
Tách võ trắng ngần
Người đàn ông đi qua cuộc chiến tranh chần chừ
Trước con đường mùa đông
Tháp truyền hình chọc trời
Cột khói chọc trời
Ngôi nhà chọc trời
Đổ bóng xuống thảm cỏ nhân tạo xanh rì
Tặc lưỡi
Đôi mắt lễ tân
Phẩu thuật thẫm mỹ một mí thành hai mí
Nấp sau cửa buồng thang máy
Cao ốc 90 tầng lưỡng lự
Chú gấu bông nhút nhát ngã đầu thành ghế sofa màu ổi chín
Lắng nghe phát thanh viên
Dự báo thời tiết
Cơn mưa tháng mười
Gây hiệu ứng ngập úng domino
Đường truyền internet chập chờn ngọn cau trĩu nước
Vị khách phương tây ló đầu
Sương mù quét khối lớp kính ô tô mang thương hiệu Việt
Ngập ngừng hỏi thăm
Mật khẩu mùa đông là gì?
GIEO VẦN
Tháng chín
Bì bõm ta bà
Ngõ qua
Làng lại xanh xa mất rồi
Thềm hiên
Thoáng bóng em ngồi
Hôm nao
Chiều chấm đồi mồi thời gian
Hành trang
Bươn bả non ngàn
Chấp chênh
Gió cả níu tàn gót chân
Câu thơ
Xuống giống gieo vần
Nhớ thương
Cuộn sóng nỗi bần thần quên
Lời ru
Con ngủ nhà bên
Nghe thâm thỉ
Giọng nỉ nên đàn bà
Góc sân
Tiếng dế úa òa
Bóng tôi
Lẫn bóng thu xòa ngổn ngang
Sài Gòn, 11.2017
BÌNH ĐỊA MỘC
CÙNG TÁC GIẢ:
>> Cánh chim bạt gió tung tăng
>> Vọng tiếng kinh kề
>> Tháng bảy vừa nghe
>> Kết nối công khai danh bạ
>> Nửa đêm bước ngắn bước dài
>> Khúc biến tấu thời gian
>> Tín hiệu lúa đương thì
>> Bắt đầu từ những cuộc gọi
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…