Ca sĩ – Á hậu Hoàng Yến có một tuổi thơ không ngờ

1197

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ca sĩ – Á hậu Hoàng Yến sinh ra trong một gia đình nghèo. Cô có một tuổi thơ khá vất vả, từng làm đủ thứ các công việc để mưu sinh. Những lúc theo cha mẹ đi buôn bán, cô từng phải lót giấy báo nằm ở lề đường giữa gió bụi và và sương đêm. Đi học thì thường xuyên được thầy cô giáo gọi lên phòng ban giám hiệu ” uống trà ” vì đóng học phí quá trễ. Nhưng bằng nghị lực và ý chí, cô vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời để vươn lên trở thành một ca sĩ có giọng ca truyền cảm, một Á hậu dịu dàng dễ mến. Và chính vì tuổi thơ cơ cực như thế đã tôi luyện nên một Hoàng Yến mạnh mẽ như ngày hôm nay. Cũng có lẽ, hoàn cảnh thẫm đẫm nước mắt đã làm cho cái tình trong giọng ca của Hoàng Yến nồng đượm và dịu ngọt.

Ca sĩ – Á hậu Người Việt Hoàng Yến

PV: Chào Hoàng Yến, chị thích được gọi mình là ca sĩ Hoàng Yến hay Á hậu Hoàng Yến ?

Tôi thích được gọi là ca sĩ Hoàng Yến hơn. Giấc mơ được đứng trên sân khấu ca hát đó là niềm đam mê của tôi. Dù khó khăn rất nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ ngừng theo đuổi. Còn với ngôi vị Á hậu Châu Âu, tôi nghĩ đó là một cơ duyên và một phần may mắn nữa .

PV: Đã có kinh nghiệm chinh chiến tại một cuộc thi dành cho người đẹp, Hoàng Yến có dự định mình sẽ toả sáng ở một cuộc thi lớn hơn không ? 

Chắc sẽ tuỳ duyên, nghĩ lại cuộc thi trước tôi tham gia mà đến giờ vẫn còn chút e dè. Đấy là một cuộc thi nhan sắc dành cho người đẹp Việt sinh sống tại Châu Âu. Một thân một mình sang Đan Mạch, đất nước lần đầu tiên tôi đặt chân đến, cái gì cũng lạ lẫm. Không êkip, không có sự hỗ trợ về chuyên môn, tôi phải tự mò mẫm học từng chút. Thế là lao mình vào tập luyện.

Nhìn những thí sinh khác có người nhà hỗ trợ chăm sóc chút từng chi tiết mà tôi cảm thấy chạnh lòng. Nhiều khi lệch múi giờ, tôi quá buồn ngủ, 12h đêm ở Việt Nam là giờ mà buổi tập bắt đầu cho đến 9h sáng hôm sau. Phần vì không quen khí hậu, phần thì thời tiết lại quá lạnh, lại tập luyện trái với múi giờ nên có lúc tôi bị sốt cao…

Nhưng rồi trời không phụ lòng người, ngôi vị Á hậu như một món quà vô giá mà tôi nhận được sau thời gian dài nỗ lực. Và cả giải phụ trình diễn áo dài xuất sắc như đã truyền cho tôi một năng lượng mới. Tôi lại tiếp tục đồng hành cùng chương trình đến các nước như Đức, Thuỵ Điển, Nauy, Đan Mạch , Basxelona, để trình diễn và ca hát. Và giờ đây, tôi mong muốn tiếp tục được cống hiến lời ca tiếng hát của mình đến với khán giả yêu mến, đó cũng chính là giấc mơ mà tôi hằng ao ước.

PV: Có sắc đẹp – thứ vũ khí lợi hại khi dấn thân vào con đường nghệ thuật. Có vẻ như sự nghiệp của Hoàng Yến trải đầy hoa hồng phải không nhỉ ?

Hoàn toàn không phải vậy. Tôi chưa bao giờ đem nhan sắc của mình ra để đánh đố với sự thành công. Để thực hiện được ước mơ của mình, tôi phải tự bươn chải để vun vén nó, dù có đôi lúc rất nản nhưng cái nghèo và niềm đam mê ca hát thôi thúc tôi tiến lên phía trước. Tôi cảm ơn vì ai đó khen tôi xinh đẹp, nhưng tôi vui hơn khi ai đó khen tôi hát hay. Cái đẹp có thể mất đi vì thời gian, nhưng giọng hát sẽ mãi để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Lần đầu tiên xin đi hát là ngày đó tôi bị cha cho ăn đòn đến nát cả 2 cây roi mây, nếu có dịp sẽ kể cho anh chị nghe thêm về cuộc đời của Yến .

PV: 10 tuổi đã nghỉ học để chăm em phụ cha mẹ, theo như chị chia sẻ, tuổi thơ của chị thấm đẫm nước mắt ?

Đó là những ngày tôi không thể nào quên. Vì cha mẹ tôi không hòa hợp với cô chú và ông bà nội nên bố mẹ tôi rời khỏi nhà ông bà khi tôi mới được vài tháng tuổi. Không nhà cửa lại ra đi bất ngờ, không kịp tìm nhà thuê, bố mẹ và tôi phải tá túc 2 hôm tại hành lang của nhà thờ Chúa Cứu Thế chờ kiếm nhà. Hành trang là chiếc xe đạp sườn ngang của bố cùng vài bộ quần áo. Bố tôi làm nghề sửa điện tử cách đây 40 năm, buôn bán tại chợ trời Huỳnh Thúc Kháng. Không vốn liếng nhiều nên việc mua bán cũng chậm chạp. Có hôm bố mẹ tôi bị công an đuổi phải ôm đồ chạy trốn, tôi lót mấy tờ báo nằm ngủ trên vỉa hè nhiều đêm như thế. Dầm mưa đi nắng mãi thì đứa trẻ như tôi tất nhiên không thể chịu nổi. Tôi vẫn nhớ những ngày mình lên cơn sốt cao, dù ko có tiền nhưng bố mẹ vẫn đưa tôi vào viện, đến khi ra vện ko có tiền trả vện phí, bố tôi đem cầm luôn cái ti vi mà bà khách mang đến sửa chiều hôm qua. Xin lỗi bà khách, bố tôi xin bà vài hôm buôn bán có tiền chuộc tivi về cho bà ấy. Nhưng ở hiền thì gặp lành, bà khách tốt bụng ấy cũng đã thông cảm cho bố mẹ vào dịp đó.

PV: Rồi cũng có một căn nhà thật sự cho Hoàng Yến sau nhưng ngày bôn ba đúng không ?

Khi tôi lên 7 tuổi, bố mẹ tôi bằng sự lao động cật lực, vượt qua bao nhiên gian khổ, cuối cùng ông bà cũng dành dụm được số tiền ít ỏi đủ để mua căn nhà lá tại quận Gò Vấp đủ để cả gia đình tá túc, mưu sinh. Đến khi tôi lên 10 tuổi, vì không có tiền gửi em cho nhà trẻ, tôi phải tạm nghỉ học 1 năm để chăm sóc 2 em sinh đôi cho bố mẹ có thời gian đi làm. Vừa chăm 2 em gái sinh đôi, vừa phụ mẹ công việc, 4h sáng tôi và em trai phải thức dậy để phụ mẹ vặt lông gà, chuẩn bị đồ đạc để cha mẹ đi bán. Tuy mới hơn 10 tuổi nhưng tôi đã biết dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa cho các em, giặt gũ quần áo trong nhà, nấu cơm rửa chén… Nhiều khi đã gần 12h đêm mà tôi vẫn còn phải mang thau đồ ra ngoài giếng nước cách nhà mấy chục mét để giăt. Xong việc, ngủ được chừng 3 tiếng thì lại phải dậy phụ mẹ tiếp tục ngày mới. Bố mẹ tôi thì đi bán đến tối 8 -9h tối mới về đến nhà. Những ngày tháng này, tôi rất nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè và thầy cô. Thấy tôi là một học sinh ngoan hiền, học giỏi nhưng lại có hoàn cảnh khó khăn nên các thầy cô thường xuyên đến động viên, thăm hỏi và xin bố mẹ cho tôi được tiếp tục đi học. Cuối cùng, sau 1 năm bị gián đoạn, tôi được trở lại mái trường thân yêu để tiếp tục học tập. Tôi học tiếp lớp 5 và được tuyển thẳng vào cấp 2 mà không phải thi chuyển cấp. Thật sự hạnh phúc vì cả trường khi ấy chỉ được 5 bạn học sinh giỏi tuyển thẳng mà không phải thi chuyển cấp.

PV: Chị có vẻ là người của gia đình và hướng nội tâm? Chị đã nghĩ đến chuyện lập gia đình ?

Đúng, tôi là một người sống vì gia đình. Với tôi, bố mẹ và các em là quan trọng nhất. Chỉ cần họ bình an là tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi rất ngại khi nghĩ đến chuyện lập gia đình. Tôi sợ phải giống cha mẹ tôi sinh con ra thiếu trước hụt sau rồi con cái phải khổ, rồi cảnh vợ chồng cơm canh không ngọt. Hơn nữa, tôi lại đam mê với nghề hát, rất ngại khi lấy chồng sẽ ko được hát, rồi phải bỏ nghề hay sao? Nhìn các bạn nữ đồng nghiệp cũng có bạn hạnh phúc với chồng nhưng phải bỏ nghề, còn một số cũng ko hoà hợp phải li hôn mà làm tôi lo sợ. Vì cùng có quan điểm chung như thế nên một số đồng nghiệp của tôi không dám lấy chồng. ít có người bạn đời nào và gia đình bên chồng cho mình tham gia nghệ thuật lắm, vì tôi chưa thực sự thành công nên niềm đam mê còn đang thôi thúc tôi tiếp tục con đường đã chọn. Vì vậy chuyện chồng con cứ thế đành buông xuôi không dám nghĩ tới. Thật ra, để tìm một người yêu thương và hiểu cho hoàn cảnh của mình thì khó lắm. Khi đứng trên sân khấu, dĩ nhiên tôi phải chăm chút cho phần nghe lẫn phần nhìn của mình. Ánh hào quang sẽ làm cho người nghệ sĩ khác đi nhưng khi trở về thực tế, tôi vẫn là tôi, tôi không che giấu quá khứ cũng như hoàn cảnh của mình.

PV: Tạm gọi là chị đã có được sự thành công trong ngày hôm nay, chị nghĩ gì về tuổi thơ lam lũ và những ngày tháng cơ cực?

 Tôi cho rằng, mỗi một con người đều có một hoàn cảnh và một số phận riêng. Tuy nhiên, nếu bạn có ý chí và lập trường kiên định, luôn biết phấn đấu để vương lên thì tất nhiên bạn sẽ gặt hái được sự thành công nhất định. Cũng như tôi, vì có một hoàn cảnh cơ cực, vất vả mới biết quý giá giá trị lao động và cuộc sống của ngày hôm nay. Tóm lại, nếu như ta có được nghị lực, ý chí và sự cầu tiến, không ngừng học hỏi để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời thì sự thành công sẽ đến với bạn.  

PV: Trong thời gian tới, Hoàng Yến sẽ có dự định cho sự nghiệp ca hát của mình ?

Trong tháng 7 sắp tới đây, tôi sẽ tham gia cuộc thi “Duyên Dáng Bolero mùa 2” do đài Truyền hình Vĩnh Long tổ chức. Tôi sẽ dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho cuộc thi này. Rất mong khán giả sẽ luôn theo dõi và ủng hộ tôi trên mỗi chặng đường. Với tôi, cuộc đời ca sĩ và nghệ sĩ thật sự không trải hoa hồng như nhiều người tưởng, nhưng vì sự đam mê và yêu nghề, tôi sẽ cố gắng để vượt qua số phận, nhằm đạt được ước mơ cho riêng mình. Chỉ mong bên cạnh mình luôn có khán giả thương yêu, che chở và luôn ủng hộ thì Hoàng Yến đã cảm thấy ấm áp bội phần. Qua báo, tôi xin chân thành cám ơn các khán giả yêu mến và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua.

PV: Xin cám ơn Hoàng Yến về cuộc trò chuyện thú vị này. 

Thu Trà