Cánh hoa tàn rơi trên tiếng gió – Thơ Hải Điểu

931

 

Tranh minh họa – Nguồn internet

Lan xưa

Nhành lan

chừ mấy bận tàn hoa rơi theo tiếng gió

rong rêu nào không phủ bụi mông lung

anh sẽ về

nơi góc hồn liêu xiêu đá cuội, chất chồng ngày tháng xa trôi.

 

Xốc tung đám bụi mờ phủ thời gian thoi đưa cành cạch

tìm cho em

lời hẹn ước năm nào dưới khung trăng rách nát

bụi nhân tình

cay mắt, cay môi.

 

Hương duyên

vẫn hương đưa ê hề góc nhỏ

vạch vạch đỏ vàng

tìm đâu chút hương hoàng thảo

cao điệu bên đời trắng một niệm thương đau.

 

Anh sẽ về

tháp lại nhành lan trên cội rêu phong cũ

dán mảnh trăng xưa

chất chồng từng cánh hoa tàn rơi trên tiếng gió

ủ một chén hương tràn

cay mắt, cay môi.

 

Vuốt nếp gấp thời gian

Vuốt nếp gấp

thời gian ngân ngấn

giấu gì?

cho chật góc tâm tư bộn bề trăm lo, ngàn nghĩ

khóm nhài trước sân bận bận hoa tàn, hoa nở

thanh xuân một đi không về.

 

Ánh mắt si mê trao nhau ngày xưa chưa đổi

xoay một bước chân

tình đã lạnh

ôm góc tâm tư úa nhàu

nghe sợi gió,

cứa qua lòng sắc ngọt

cuối trời, mây xám dắt dìu nhau.

 

Em đâu có mượn giấc mơ

mà trăng khuya đêm đêm gõ cửa

xoắn xuýt lãi lời đậm nhạt rủ rê ám thanh, chân sắc

vuốt nếp gấp sơ tình

giấc mơ trăng vỡ tan lan tràn vạn mảnh.

 

Vuốt nếp gấp thời gian ánh nhìn nhàu nhĩ

hoa tàn, trăng rụng

thanh xuân như mảnh lá cây cuốn bay phía nào ai rõ?

có chút hương ghé tai em thầm thì rất khẽ

trăng hôm kia thật tròn mà gió lại nhẹ tênh!

 

Hai nửa vòng tròn

           Viết tặng Diệp Khả Vân

Vẽ một vòng tròn

có bao nhiêu hai nửa?

nửa sáng cho người

nửa tối ta mang

đời đâu hiểu

cứ cười ta tạo vẻ

chân-giả cũng tình

trái-phải đều đau.

 

Một nửa khuôn trăng

không trời đêm phải chăng sẽ sáng?

một nửa cánh diều

không gió liệu sẽ bay?

 

Một nửa vòng tròn

ta phải đâu sỏi đá

đi giáp một vòng

còn sợ phía không ai

hai nửa vòng tròn

tâm chia hai nửa

đi giáp một vòng

còn chưa gặp được ta.

 

Vẽ một vòng tròn

cố vun đều hai nửa

nửa thật trưng cho người

nửa dối trá ta đeo

mặc đời cứ trả treo không hiểu

vẽ một vòng thật tròn

kiểu gì rồi

hai nửa cũng liền nhau.

H.Đ