Chạm vào kỷ niệm mùa xưa – Chùm thơ của Hoàng Văn Lực

336

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bồi hồi nhớ tiếng ru xưa / Ầu ơ cánh võng nhẹ đưa giấc nồng / Mơ màng vào giữa thinh không / Ca dao mẹ hát ngọt dòng thời gian / Hoàng hôn vàng cả non ngàn / Khói lam chiều cũng ngập tràn lưng mây…


Tác giả Hoàng Văn Lực.

Non ngàn có hay 

Lặng nghe Vọng tiếng cha già
Bên kia sườn núi sao mà âm dương

Niết bàn phủ trắng khói hương
Ngoằn ngoèo vẽ nẻo cung đường chả đi

Con lạc vào ngõ phân li
Gọi cha giờ thấy khác khi xưa nhiều

Mưa ngâu nát cả hiên chiều
Bước con hụt hẫng như diều đứt dây

Cố tìm phía mấy tầng mây
Chỉ mong nhìn thấy dáng gầy guộc xưa

Cha giờ bạn với gió mưa
Quên buồn đau với thiếu thừa nhân gian

Chuông chùa Vọng tháng vụ lan
Lời con cầu nguyện non ngàn có hay….

Chạm vào kỷ niệm mùa xưa

Bồi hồi nhớ tiếng ru xưa

Ầu ơ cánh võng nhẹ đưa giấc nồng

Mơ màng vào giữa thinh không

Ca dao mẹ hát ngọt dòng thời gian

Hoàng hôn vàng cả non ngàn

Khói lam chiều cũng ngập tràn lưng mây

Dáng cha về phía cuối ngày

Đường cày chắc đã thấm đầy mồ hôi

Triền đê cong dáng mẹ tôi

Đôi quang nặng trĩu cả trời gió mưa…

Chạm vào kỉ niệm mùa xưa

Cùng cô hàng xóm tuổi vừa tròn trăng

Từng đêm dưới bóng chị hằng
Cùng nhau ngồi đếm mấy hàng sao thưa

Bên sông cây gạo già chưa

Có còn thắp lửa sưởi mùa Tháng ba….

Quê trong nỗi nhớ

Tháng năm xuôi ngược thuyền đời
Xuân về quê cũ vẫn vời vợi xa

Đô thành lắm sắc nhiều hoa
Mà sao chén Dạ cứ da diết buồn

Tóc xanh nay trắng mây vờn
Bụi thời gian phủ chai sờn đôi vai

Nụ cười mới tỏa nắng mai
Đã va phải ráng chiều thoai thoải chiều

Thôi đành gói lại hương yêu
Gửi về nơi ấy bao điều từ tâm

Bằng không cứ ước âm thầm
Hôm qua vừa mới được cầm tay quê

Gợi bao kí ức ùa về
Cùng em nhặt nắng trên đê thủa nào

Nhớ mẹ vóc dáng gầy hao

Mồ hôi cha đẫm đồng sâu đất mềm

Nôi nhớ ngày một dày thêm

Giọt buồn tưới mặn bên thềm mi tôi…

H.V.L