Tác giả Nguyễn Hồng Linh
Cành xanh giọng sầu
Con chim sáo nhỏ nhớ anh
Nụ cười đi vắng cành xanh giọng sầu
Ngoài trời từng hạt mưa ngâu
Lá xanh đã ngậm vàng – đau vườn nhà!
Tương tư
Chiêm bao một cõi mộng du
Chèo qua sông cũ sương mù bồng bay
Vắng anh hạc trắng lẻ bầy
Tương tư – sầu nhớ chật đầy con tim!
Xót xa
Tình là giấc mộng xa xôi
“Hoa vàng mấy độ” bên đồi rụng rơi
Đường xưa lá rụng bời bời
Nhớ người năm cũ – một thời xót xa.
Cô đơn
Lá buồn một chiếc đơn côi
Trăng khuya hỏi lá – chung đôi đợi tình?
Phải chăng lá vẫn một mình?
Cô đơn – hiu hắt nhớ hình bóng ai…
N.H.L
(Stuttgart – Đức)