Chờ cho nắng ấm cải ngồng nghênh xuân… – Thơ Võ Văn Thọ

565

Tác giả Võ Văn Thọ 

 

Nhớ mùa hoa cải

Có một mùa hoa cải

Vàng tươi bên bến sông

Nhớ người con gái ấy

Đã xe hoa theo chồng

 

Cải nay đã trổ ngồng

Bến sông còn thao thiết

Bóng người đã khuất xa

Để cho thuyền luyến tiếc

 

Tình sông như hóa thạch

Hoa cải sẽ về trời

Người ơi! Thôi nhung nhớ

Tình một thủa xa khơi

 

Ai yêu mùa hoa cải

Trang điểm sắc nắng chiều

Nghe tiếng lòng thổn thức

Tình lạc bến tịch liêu

 

Sao vẫn còn mãi đợi

Bao mùa hoa sắc vàng

Tình lỡ làng bến nước

Nghe nhịp tim bẽ bàng…

 

Quê hương mến yêu

Quê hương hai tiếng yêu thương

Từ đồng xanh đến nẻo đường làng quê

Cảnh cò đẹp đến mẩn mê

Dòng sông êm ả, bờ đê hiền hòa

 

Quê hương cất tiếng oa oa

Chiếc nôi nuôi dưỡng cho ta sinh thành

Quê hương đẹp tựa bức tranh

Tuổi thơ nuôi ước mơ xanh tâm hồn

 

Bình minh cho đến hoàng hôn

Ai xa chạnh nhớ bồn chồn trong tim

Bầu trời rộng mở cánh chim

Đừng để đánh mất kiếm tìm trong mơ

 

Quê hương đẹp tựa hồn thơ

Cho ta say đắm ngẩn ngơ trong đời

Quê hương sắc nét rạng ngời

Ru tôi tình khúc… Ngọt lời yêu thương!

Ngày 05.12.2020

 

Cúc họa mi

Em là nàng cúc họa mi

Mùa đông lạnh nở cho ai nao lòng

Hoa và em đẹp mê ly

Cho nhân gian muốn bỏ đi không đành

 

Se se cái rét ngọt lành

Một làn gió bấc đã thành mùa đông

Tình buồn rụng xuống dòng sông

Chờ cho nắng ấm cải ngồng nghênh xuân…

Tháng 12.2020

V.V.T