Cho những ngày đã qua – Chùm thơ của Khuê Việt Trường

229

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày khép mở theo từng tờ lịch cũ / Có bao người đã vắng mặt hôm nay / Ngày hân hoan, ngày trái gió trở trời / Ngày vui vẻ và ngày ta cau có…


Nhà thơ Khuê Việt Trường.

Sông núi

Sông núi thì nơi nào chẳng có
Để đôi chân mõi mòn lên tận đỉnh cao
Để con thuyền trôi xuôi vô tình gặp bến bờ xa lạ
Như những cuộc tình nơi nào chẳng có
Hẹn hò, yêu nhau, hôn nhau, về một nhà hay không cùng về một nhà
Ai cũng biết những anh giả vờ không biết.

Sông Hàn bao năm vẫn mênh mông nước
Vẫn có bao nhiêu người đi qua cầu Rồng
Bao hẹn ước đôi khi chẳng có ai làm chứng
Đà Nẵng đôi khi làm dáng trong những ngày nắng thơm
Đà Nẵng đôi khi buồn tênh trong mưa buồn trên phố
Để hôm nay anh đứng ở cầu của những người yêu nhau hò hẹn
Ngắm nhìn những người yêu nhau găn vào cầu tình yêu những trái tim
sắc đỏ

Bỗng gặp những ổ khóa của những cơn mưa ngày trước
Những ổ khóa cho những cuộc tình đã từng.

Sông núi thì nơi nào chẳng có
Chỉ có cao vòi hay dài rộng vói tìm nhau.

Câu thơ buồn quyên sinh

Những bông hoa rụng xuống
Buổi chiều trời gió giông
Con phố nào luống cuống
Ô cửa nào ngóng trông

Lâu rồi trong mê đắm
Ta quên ra bờ sông
Con thuyền trên bến vắng
Mơ được cùng mênh mông

Những câu thơ ai viết
Ném giữa ngàn cây xanh
Vòng xe lăn mãi miết
Câu thơ buồn quyên sinh

Ta ngồi nơi góc phố
Góc phố buồn như ta
Cùng chơi trò đánh đáo
Ném vỡ ngày đi qua

Cho những ngày đã qua

Khu vườn nhỏ những cây con đã lớn
Mỗi một cây là kỷ niệm của chúng mình
Để sớm mai anh tưới những hồn nhiên
Trưa bóng nắng nhường cho bóng lá

Ngày khép mở theo từng tờ lịch cũ
Có bao người đã vắng mặt hôm nay
Ngày hân hoan, ngày trái gió trở trời
Ngày vui vẻ và ngày ta cau có

Vẫn xanh biếc bầu trời năm 18 tuổi
Ngày theo chân qua con phố nắng hồng
Ngày hẹn hò để ly nước vẹn nguyên
Ngày giấc mộng giăng đầy trước ngõ

Khu phố nhỏ bao ngôi nhà đổi chủ?
Cây phượng già quay quắt đợi ai qua?
Tiếng leng keng của ông bán kem già
Không còn nửa – nắng đã loang đỉnh núi

Trong ngăn kéo còn những lá thư ngày đó
Những lá thư nằm ngoan giữa ơ thờ
Những tờ thư thuở còn lắm dại khờ

Như đang lạnh bởi vòng ôm dang dở

Và ở giữa những con đường bận rộn
Có một ngày ta sẽ gặp nhau.

K.V.T