(Vanchuongphuongnam.vn) – Mùa hạ về với chùm hoa phượng đỏ, ở góc sân trường ngày nao có những tà áo dài trắng tinh khôi. Nơi góc hành lang cũ có những đôi bạn trẻ đứng chuyện trò, bồi hồi trao nhau những lời tạ từ lưu luyến. Mùa hạ trong thơ Chu Long ngọt ngào mà cũng đầy thi vị, lời thơ dung dị, mộc mạc chứa đựng cả một trời thương nhớ. Những vần thơ gợi lại cho mỗi người chúng ta những hoài niệm về một thời áo trắng hồn nhiên, thơ mộng, những mối tình non trẻ tuổi học trò, trong veo như nắng. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ “mùa hạ” của Chu Long.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
YÊU LẮM – HẠ ƠI
Tay ôm vào lòng mùa hạ
Thắm màu phượng sắc đỏ hoa
Trong tiếng ve hè êm ả
Hương mùa hạ tỏa bay xa.
Hàng cây dưới trời hạ nắng
Cánh đồng màu nắng tơ buông
Sân trường bóng chim câu trắng
Hạ hồng đỏ thắm con đường.
Ngắm vườn trái cây đỏ mọng.
Ngửi mùi hương hạ trong đêm
Uống sương đêm trên lá đọng
Ngả mình lên bãi cỏ êm.
Kìa như hạ hồng giận dỗi
Bởi thu đang thả trong lòng
Không màu nắng vàng rong ruổi
Tiếng ve bên cánh phượng hồng.
Tay ôm vào lòng mùa hạ
Hạ hồng yêu lắm hạ ơi!
17/8/2025
HẠ ƠI – EM Ở NƠI NÀO?
Hạ ơi! em ở nơi nào?
Để cho gió thả mưa vào miền hoa
Che mờ mảnh ánh trăng ngà
Cho miền hoa tối nhạt nhòa mênh mông.
Mịt mờ chẳng thấy dòng sông
Mênh mông trắng phủ cánh đồng cỏ non
Đường xưa chốn cũ lối mòn
Không còn hết cả không còn dấu xưa.
Hạ ơi! em đã về chưa?
Cho giòn nắng hạ mát mưa rào hè
Thắm màu phượng rộn tiếng ve
Tươi vàng nắng hạ mùa về xôn xao.
Hạ ơi! em hãy về nào?
Cùng ta ngồi ngắm mưa rào – Hạ ơi.
19/8/2025
TÌM ĐÂU THẤY HẠ CHIỀU
Hè phai nắng nhạt rồi
Sắc phượng đỏ xa xôi
Hương cúc vàng đan lối
Thu đang đến thật rồi.
Còn đâu nắng hạ gầy
Thắm sắc nhuộm hàng cây
Nhạt bóng mây theo gió
Lời ve tiếng gọi bầy.
Đường xưa cỗi cỏ già
Lối cũ xác màu hoa
Chỗ đợi giờ không thấy
Màu hoa tím tím cà.
Ta say tiếng gió gào
Chớp toạc rách trời cao
Sấm dội rung đồi núi
Cơn mưa hạ nước ào.
Còn đâu nắng hạ chiều
Chẳng bóng tiếng ve kêu
Xác phượng hồng hoang vắng
Tìm đâu thấy hạ chiều.
5/9/2025
HẠ Ở ĐÂU
Nhạt sắc chiều rơi lối cũ dày
Con đường đỏ ngập lá vàng bay
Cây không tiếng gió buồn im gió
Bởi nắng hè thương đã cạn ngày
Có phải thu về đó thật không
Mà hương cúc ngọt vị thơm nồng
Vầng trăng tỏa ngọc vàng trăng ngọc
Để chốn nhân tình mắt mỏi trông.
Phố nhỏ không màu sắc phượng hoa
Đơn thân cổ thụ bóng cây già
Tìm đâu nữa tiếng ve sầu thả
Nắng hạ không còn đổ bóng qua.
Lối nhỏ giờ bây nắng nhạt màu
Đường trần tức tưởi dưới mưa ngâu
Phượng cây rũ lá vàng rơi lá
Cúc gọi thu về – hạ ở đâu ?
10/9/2025
MÙA HẠ TRONG TÔI
Vòm trời trong vàng nắng
Tiếng ve giữa trưa nồng
Sân trường hồng phượng thắm
Tuổi học trò đầy đong.
Mái trường xưa lớp học
Nhớ giọng đọc cô thầy
Bụi phấn dầy mái tóc
Hình bóng mãi còn đây
Nay trở về tìm lại
Ngày xưa thuở học trò.
Một thời thơ non dại
Đẹp như những vần thơ.
Màu nắng vàng êm ả
Tiếng diều sáo chơi vơi
Cánh phượng hồng vẫn đỏ
Mãi mùa hạ trong tôi.
12/9/2025
HẠ PHAI
Chiều cuối hè chợt thấy
Màu nắng đã nhạt hồng
Chợt lòng thấy bâng khuâng
Mùa hạ phai màu nắng.
Con đường cây yên lặng
Hàng phượng vắng màu hoa
Đơn côi gốc cây già
Cành cỗi sa ủ rũ.
Thu chớm màu cúc nở
Se sắt nhớ những ngày
Vị ngọt mãi còn say
Mùi hương thì con gái
Nhớ con đường nắng trải
Cùng nhau bước bên nhau
Dưới hàng phượng đỏ màu
Tiếng ve sầu rỉ rả
Giờ tìm đâu mùa hạ
Nắng vàng thả trong mưa
Lối cũ của ngày xưa
Không còn mưa rào hạ
Chu Long