Lời yêu buộc lỏng, qua cầu gió bay – Chùm thơ Nguyễn Quang Toản

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Với thể thơ song thất lục bát nhưng qua cách biến chuyển của nhà thơ Nguyễn Quang Toản, mỗi bài thơ luôn có ý hay và nét mới lạ, bên cạnh đó, cách kết nối những câu thơ, những từ trong một đoạn thơ thành bài thơ hoàn chỉnh cũng được xem là cách sáng tạo độc đáo. Lối gieo vần nhẹ nhàng, tương hợp mang cảm xúc thăng hoa, những bài thơ tình của Nguyễn Quang Toản luôn thấm đượm nỗi lòng của một trái tim chân thành và ấm áp. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Nguyễn Quang Toản.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

MƯA THU

Nằm nghe mưa gõ mái tôn
Tiếng chì, tiếng bấc như hờn giận ai.
Gió lùa tựa tiếng thở dài 
Xót thương chiếc lá rụng ngoài vườn khuya.
Tìm vào trang mạng sẻ chia.
Đèn xanh ở phía bên kia tắt rồi.
Gió mưa phủ kín đất trời
Đêm nay chắc có một người như ta.
Đợi chờ mưa gió trôi qua.
Để sớm mai nắng chan hòa vườn thu.

EM VÀ THU

Hương thu thơm mát nồng nàn.
Gió thu nhè nhẹ mơn man tóc thề.
Mưa thu tắm mát đồng quê
Nắng thu vàng rực triền đê cuối chiều.
Trời thu bát ngát, trong veo 
Trăng thu như chiếc mâm treo trên trời.
Giơ tay hứng giọt sương rơi
Em như hòa với đất trời và thu
Hồ thu lãng đãng sương mù
Heo may lướt nhẹ, chiếc dù nghiêng chao.
Sáo diều vi vút trên cao
Ai mang hương sữa thả vào đêm thu?

CHUYỂN MÙA

Na mở mắt nhìn mây ngơ ngác
Heo may về xào xạc vườn thu
Đâu đây văng vẳng lời ru
Đôi chim câu trắng đang gù trước hiên.

Gửi lời yêu về miền nhung nhớ
Trách ai sao cấm chợ, ngăn sông.
Trời gây sóng gió, bão giông
Thuyền tình chèo mãi mà không tới bờ.

Lòng khắc khoải đêm mơ, ngày ước.
Mong đông về mãi được bên nhau
Đợi chờ héo cả trầu cau
Lời yêu buộc lỏng, qua cầu gió bay.

Lại hi vọng chờ ngày gặp mặt
Từng cơn đau vò thắt trái tim
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc, anh tìm biển Đông.

Em còn giận, hay không muốn gặp ?
Thu phai rồi, trời sắp chuyển đông.
Em còn đến nữa hay không ?
Để anh ra đứng bến sông anh chờ.

 

CHỚM ĐÔNG

(Kính tặng anh Lê Mạnh Hùng Chủ tịch CLB thơ Việt Nam, Thành phố Thái Bình, sau khi đọc “Khúc giao mùa” của anh.)

                                                                                                                                                                                                                                             

ANH CÓ VỀ QUÊ LÚA VỚI EM KHÔNG ?

Ôi câu hỏi khi mùa Đông sắp tới

VÃNG CẢNH ĐỒNG QUÊ nơi em đang đợi

LÀNG XÃ QUÊ MÌNH ĐỔI MỚI không ngờ.

 

GẶP MẶT ĐỒNG MÔN từ thuở còn thơ

Nhớ MÙA XUÂN VÀ THÁNG BA năm ấy

HOA DẠI ven đường dưới mưa run rẩy

NHỮNG CÂU THƠ TÌNH bóng bẩy tặng nhau.

 

CHIỀU MƯA rơi mỗi lúc một mau

XÒE TAY hứng mưa EM NGỒI khẽ hát

Mùi hoa bưởi TỪ EM thơm ngào ngạt

MỸ NHÂN ơi ! Em xinh đẹp tuyệt vời.

 

TIỄN BIỆT Xuân, Hè lại đến em ơi

CƠN MƯA ĐẦU HẠ gọi mời phượng nở

LẤP LỬNG NỬA CHỪNG khiến anh nghẹn thở

GIẤC MƠ HOANG nuôi KHÁT VỌNG tràn trề.

 

LỤC BÁT CHO MỘT NGƯỜI anh si mê

MỘT SÁNG MÙA THU, EM VỀ BÊN NỚ

Em TẶNG ANH một mối tình dang dở

KHÚC GIAO MÙA, VIẾT CHO KẺ TÌNH SI.

 

THU RỤNG, cúc tàn từ buổi EM ĐI

Trời CUỐI THU, MƠ cùng EM ĐI HỘI

TRẨY HỘI CHÙA KEO lòng anh phơi phới

MÙA YÊU THƯƠNG anh vẫn ĐỢI em về.

 

CHỚM ĐÔNG rồi lúa vàng rực chân đê

Chợt NGẪU HỨNG anh trở VỀ QUÊ NGOẠI

Kỷ niệm VỚI EM khiến anh NHỚ mãi

BIỂN CỒN ĐEN, nghe LÃNG ĐÃNG THU VỀ.

09/10/2022

* Chữ IN HOA là tên 38 bài thơ trong tập “KHÚC GIAO MÙA”

Tác giả LÊ MẠNH HÙNG, NXB Hội Nhà Văn, 2019.

Nguyễn Quang Toản