Chùm thơ của Hà Sáu: Gởi nhớ vào Nam

1139


Nhà thơ Hà Sáu.

Gởi nhớ cho em

Ai vào Nam mang giùm ta chút nhớ
gởi em, người vượt sóng đại dương
vững tay chèo trong cơn bão tố
băng trùng khơi cập bến bờ thương

Ai vào Nam mang giùm ta chút nắng
sưởi ấm lòng con phố đìu hiu
và ấm cả lòng người đang vắng
tiếng cười vang…
bên thuở ban chiều

Gởi nhớ cho em!
Gởi nhớ vào Nam!
ta thèm ly cà phê bên góc phố
thèm nghe em giọng nói Sài Gòn
đôi chân quen dài thêm đường Đồng Khởi
cơn mưa chiều vội vã ướt hoàng hôn

Ai vào Nam mang giùm ta nỗi nhớ
gởi người tình trong cuộc tha hương
vòng tay ôm ấm nồng con phố
nụ hôn nào không ngào ngạt môi thơm.

Gánh tháng ngày xa

Sân trường
vàng vọt màu thu
Tạ từ hạt nắng
đánh đu ngày hè
Lá bàng gom nhặt tiếng ve
Rót vào ký ức
giọt se se buồn

Xa rồi
những buổi chung đường
Áo dài nhuộm nắng
vấn vương đôi tà
Nghiêng vai gánh tháng ngày xa
Cho thâm tri kỷ,
cho già nghĩa nhân

Lênh đênh
bạc bến phong trần
Bèo trôi mây dạt
cầm thân xứ người
Bờ môi lạc lõng nụ cười
Mi ngân ngấn lệ
rưng rơi giọt sầu

Ta không
duyên nợ trầu cau
Nên đành lỡ bắt nhịp cầu trăm năm.

Giọt nắng

Tôi cầm
giọt nắng sau mưa
đốt cây nến sáng
ngày đưa em về  

Mây giăng
tím góc trời quê
giọt dài, giọt vắn,
sơn khê chiều buồn

Tôi tìm
giọt nắng trong đêm
xưa sau ngày ấy
cùng em tự tình

Lá rơi
theo khúc nhạc buồn
âm giai lỗi nhịp.
Lệ tuôn.
Nhớ người!

 

H.S