Nhà thơ Ngân Lê
Nhớ tháng ba
Tháng ba về ngạt ngào hương hoa bưởi
Toả khắp vườn muốn nhắn gửi giùm tôi
Trắng tinh khôi như gợi nhớ một thời
Thủa mộng mơ của một đời con gái
Giấu chùm hoa anh tặng vừa mới hái
Tôi thẹn thùng e ngại tuổi yêu thương
Ánh mắt trao lưu luyến buổi lên đường
Để năm tháng vấn vương câu thề hẹn
Anh đi rồi nụ hoa như ứ nghẹn
Chút hương thầm ta đã lén trao nhau
Buổi chia tay bưởi vẫn trắng một mầu
Đường hành quân anh giữ câu hẹn ước
Trong lá thư anh viết về năm trước
Bưởi bên vườn vẫn mãi toả mùi hương
Anh đã đi qua khắp mọi nẻo đường
Mùi hương ấy dường như theo anh mãi
Tháng ba này bưởi đơm hoa kết trái
Anh trở về nơi ấy mái tranh xưa
Gặp nhau đây biết nói mấy cho vừa
Kỷ niệm cũ ùa về trong hương bưởi…
05/04/2018
Lời ru cỏ lá
Bâng khuâng một chút cuối thu
Bỗng nghe lá cỏ lời ru mặn nồng
À ơi bên nhớ bên mong
Ngân nga như tiếng tơ lòng thiết tha
Lời ru theo gió bay xa
Êm êm dịu ngọt như là tiếng yêu
Đưa em vào giấc mơ chiều
Hồn như lạc mãi câu Kiều ngày xưa
Tình đời nắng sớm chiều mưa
Em trao gửi nhớ thương vừa cho ai
Câu thề đừng để nhạt phai
Cho hương cỏ xót xa hoài lời ru…
01/02/2020
Tháng mười hai
Tháng mười hai về ngọn gió quắt quay
Chợt khô khốc heo may vờn tán lá
Anh có nghe khô cạn mùa tơi tả
Mùa đông này mình đã thật xa nhau
Tháng mười hai làm cho dạ héo nhàu
Dòng tin nhắn đớn đau hồn thinh lặng
Mình cũng chẳng còn dõi tìm nhau sâu lắng
Mạng chập chờn yên ắng đợi xa xăm
Tháng mười hai về hối hả cuối năm
Dòng nhựa sống cùng bao điều phiền muộn
Chút heo may lá vàng đơn lẻ cuốn
Tiếng thác ghềnh cuồn cuộn trút đau thương
Tháng mười hai thêm nặng những vấn vương
Bước lang thang những con đường mỗi sáng
Giữa thinh không một cánh chim lạc nhạn
Ta với người giờ lưu lạc chốn nao???
27/01/2021
N.L