Chùm thơ của Nguyễn Hồng Linh

509

(Vanchuongphuongnam.vn) – Khi anh đàn… cung ngân sầu vạn cổ / Tháng Sáu về chếnh choáng mộng yêu đương / Cung đàn vương niệm khúc tình mời gọi / Lối em về, đêm tối ẩn mùi hương.


Nhà thơ Nguyễn Hồng Linh.

Hạ nhớ

Nắng vàng vương vấn nghiêng chao
Bài thơ ngày cũ năm nào còn đây
Ong say bướm lượn mật đầy
Xanh trong ký ức thơ ngây dáng hiền

Áo dài trong trắng trinh nguyên
Dáng hoa phượng thắm mắt huyền lung linh
Chào ngày mới phố trở mình
Rực hồng soi ánh bình minh rạng ngời

Hạ ru khúc hát chơi vơi
Bềnh bồng mây trắng ngọt lời yêu đương
Tím màu hoa nhớ bên đường
Bằng lăng rực rỡ thoảng hương tình đầu

Cố nhân người đã về đâu?
Đong đầy kỷ niệm lệ sầu chia ly
Tiếng ve rưng rức níu ghì
Chuồn chuồn ướt cánh bay đi không về…!

13/06/2021

Niệm khúc tình tháng Sáu 

Khi anh đến… tơ vương giăng đầy lối
Giọt tình sầu chất ngất em chờ mong
Em thẫn thờ khao khát vườn mộng mị
Đêm thầm thì sâu lắng dấu yêu xưa.

Khi anh đàn… cung ngân sầu vạn cổ
Tháng Sáu về chếnh choáng mộng yêu đương
Cung đàn vương niệm khúc tình mời gọi
Lối em về, đêm tối ẩn mùi hương.

Khi anh đi… lá trên cành rơi rụng
Em lang thang hồn vô vọng đảo điên
Giọt mưa thấm bờ vai gầy giá lạnh
Mùa bơ vơ lạc sa mạc đi hoang.

Anh cứ đến và đi em lại khóc
Đến, đi cho tan nát trái tim đau
Vẫn mong chờ một lời yêu vĩnh viễn
Dẫu đá mòn nhưng tình mãi trăm năm.

01/06/2017

Chờ giọt nắng hong tình

Ta ru tình khờ dại
Bên vườn mộng đêm mưa
Người có về lối xưa
Tóc huyền buông ngõ vắng

Thao thức cùng đêm trắng
Chờ giọt nắng hong tình
Thức dậy đi bình minh
Cho xôn xao tình muộn

Tình đừng như gió cuộn
Mông lung mãi trốn tìm
Xin đừng chớ đắm chìm
Lặng im trong bóng tối

Con tim nào bối rối
Vàng phố cũ thuở nao
Cơn mưa đổ rì rào
Rơi trên miền ngà ngọc

Câu niệm từ đã học
Lạc vào cõi hư vô
Đừng như con sóng xô
Trôi lặng lẽ mơ hồ…

16/05/2022

N.H.L