Chùm thơ của Nguyễn Hồng Linh

553

Tìm lời mẹ ru

Đêm mưa nghe tiếng đàn bầu
Cung thương dìu dặt mùa ngâu não nề
Hạt rơi day dứt tình quê
Ầu ơi câu hát vỗ về Hạ trôi

Lời ru da diết bồi hồi
Nhớ vòng tay mẹ xa rồi ngây thơ
Bóng chiều bên cửa đợi chờ
Thương mẹ quang gánh sương mơ nhọc nhằn

Cả đời mẹ chẳng tiếc thân
Trao con no đủ ân cần yêu thương
Mẹ ấm áp như vầng dương
Mẹ là ánh sáng soi đường con đi

Tha hương con mãi khắc ghi
Những lời mẹ dạy thầm thì còn vương
Đoá hồng trắng gửi mẹ thương
Khói trầm vấn vít mùi hương nao lòng.

08/05/2021


Nhà thơ Nguyễn Hồng Linh.

Bóng chiều nhớ mẹ

Bóng chiều buông mờ dần nơi phố nhỏ
Ngọn đèn khuya vàng tỏ dấu chân xưa
Con chạnh lòng nhớ mẹ những ngày mưa
Đôi vai gầy quán trưa đời lam lũ

Tiếng ầu ơ ngày xưa mẹ ru ngủ
Rất ngọt ngào ấp ủ giấc mộng xa
Chùm hoa giấy trong ánh nắng nhạt nhoà
Bên hiên nhà lời ca sao thắm thiết

Gửi cho mẹ nụ hôn nồng da diết
Chưa một lần con biết tặng mẹ yêu
Chưa ngỏ lời cùng mẹ mỗi sớm chiều
Giờ mẹ xa… nhớ nhiều công ơn mẹ

Bao vất vả gian nan luôn lặng lẽ
Gánh nhọc nhằn che chở lũ con thơ
Tóc pha sương tần tảo thương con khờ
Con khôn lớn vẫn mơ vòng tay mẹ…

07/05/2022

Gói nhớ vào thơ

Ta về gói nhớ vào thơ
Vẽ nhành hoa tím đợi chờ gió Xuân
Có con bướm trắng bâng khuâng
Đêm huyền trăn trở bao lần giấc yêu

Sắc hoa vương vấn trong chiều
Mùa đan tóc rối liêu xiêu ngõ chờ
Bước qua vườn mộng, vườn mơ
Thu sang thay lá khói mờ nhân gian

Hồn say thương tiếc vô vàn
Ngậm ngùi chim trắng khóc than Thu tàn
Chớm Đông mây xám lang thang
Trên cành rơi rụng lá vàng vào thơ

Mưa giăng hiu hắt đôi bờ
Đường xưa lạc lối ngẩn ngơ cõi trần
Ta đi tìm chút ân cần
Bỗng nghe xao xuyến tuổi ngần… đã xa.

08/11/2021

N.H.L