Chùm thơ của Trần Hương Giang

438

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đất đã sinh tôi ra / Nước cho tôi sức sống / Gió cho tôi mạnh mẽ / Lửa cho tôi cháy bỏng nhiệt tình / Mà đời thì mong manh như gió / Dễ trôi như nước dễ tắt như lửa…


Nhà văn Trần Hương Giang.

Chiều

Chiều tàn rơi đóa hoa thơm vườn ai
Mới sớm mai rực hồng hương ngan ngát
Chiều cánh chim trời không cất cánh bay
U ẩm cơn mưa phùn như nặng hạt
Ly cà phê đen lặng lẽ nhỏ giọt
Chờ bàn tay người nhấc lên đôi môi
Ngoài kia dòng đời vẫn trôi vẫn chảy
Ta chảy đời ta trong cốc men say
Mỗi chiều ta say mỗi sớm ta mơ
Giấc mơ lóng lánh bình yên bình yên
Nhân gian nở nụ cười hiền trên môi
Đời vắng bóng những con ma xấu xí
Lũ quỷ bỗng dưng hóa kẻ từ bi !

Hiến dâng

Gửi trong đêm thâu một đốm lửa nhỏ
Gửi vào mùa hạ những giọt mưa hồng
Gửi vào mùa đông mặt trời bé tí
Gửi giữa dòng đời một chiếc thuyền yêu

Gửi đám mây trắng giữa bầu trời xanh thẳm
Một đóa hoa giữa biển khổ đau
Những nốt tơ đàn âm thanh dìu dịu
Trái tim người rung nhẹ bậc thanh tao

Đất đã sinh tôi ra
Nước cho tôi sức sống
Gió cho tôi mạnh mẽ
Lửa cho tôi cháy bỏng nhiệt tình

Mà đời thì mong manh như gió
Dễ trôi như nước dễ tắt như lửa
Để tôi sẽ mất vào một ngày nào đó
Chỉ còn để lại đời một tấm chân tình…

Bóng đêm

Ta thường quên bóng đêm
Giữa tăm tối mịt mùng
Sự im lặng tội tình
Nhẫn chịu thân phận mình
Ôm ấp điều thầm kín
Cho trăng sáng tỏa lan…

Những vì sao trên kia
Nhấp nháy khoe tia sáng
Kết nên vòng vương miện
Đẹp rực rỡ huy hoàng
Giữa bóng tối đêm đen
Ưỡn mình đầy kiêu hãnh…

Bóng tối cứ âm thầm
Đen ngòm và nhẫn nhục
Để trăng sao tỏa sáng…
Nuôi nấng mọi niềm vui
Để sớm mai sinh ra
Một mặt trời tinh khôi…

T.H.G