Chùm thơ của Võ Văn Thọ

715


Tác giả Võ Văn Thọ.

Chặng đường của lính

Ba mươi năm
một chặng đường
Bao mùa thu
với gió sương đã từng

Ta yêu
Tổ quốc biển rừng
Như yêu đất mẹ
thấm từng máu xương

Tình yêu
mãi tỏa
ngát hương
Tuổi xuân của lính
biên cương đất trời

À ơi!
Câu hát ru hời
Và ta gắn bó
một đời mãi xanh

Mong cho
quả ngọt
đầy cành
Và tình yêu mãi
ngọt lành tháng năm…

Tháng 10/2021

Đến với cảnh Tiên

Anh về Tiên Phước cùng em
Ngắm nhìn cảnh sắc khát thèm yêu thương
Đến rồi để nhớ, để vương
Trời mây, sông nước quê hương tuyệt vời

Sông Tiên trong mát ngọt lời
Thác Ồ (*) thắng cảnh ngàn đời chẳng thay
Làng cổ Lộc Yên còn đây
Nét xưa kiến trúc đắm say bảo tồn

Lò Thung – Vương quốc đá hòn
Tạo nên cảnh đẹp hút hồn lãng du
Về thăm Tiên Phước vào thu
Bòn bon vàng lịm như ru ngọt lành

Thăm nhà lưu niệm Cụ Huỳnh (**)
Nhớ công ơn Cụ thắm tình nghĩa nhân
Về rồi xao xuyến bước chân
Muốn trao, mến gửi bâng khuâng chẳng đành

Người quê sống rất chân thành
Cảnh Tiên mãi đẹp hơn nhành hoa lan…


Nhà lưu niệm chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam.

Bão vào miền Trung

Mưa dầm rả rích từng cơn
Tháng mười mưa bão buồn hơn não lòng
Bầu trời rụng hạt nước trong
Mà sao lận đận, long đong phận người

Tháng này con nước đầy vơi
Miền Trung gánh bão mắt rơi lệ sầu
Nước dâng, lũ cuốn ngập đầu
Người dân chạy lũ, buồn rầu lo âu

Những nơi vùng trũng ngập sâu
Vùng cao núi lở, thác ngầu cuốn trôi
Màn trời, chiếu đất, than ôi!
Gia đình người mất, mắt môi giọt buồn

Miền Trung nắng bỏng, mưa tuôn
Quanh năm vất vả, bão luôn rập rình
Tình người như bóng với hình
Cùng nhau san sẻ, nghĩa tình vượt qua…

V.V.T

Chú thích: (*) là Thác Ồ Ồ.
(**) Cụ Huỳnh Thúc Kháng – Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (giai đoạn từ 31 tháng 5 đến 21 tháng 10 năm 1946).