Chùm thơ của Vũ Xuân Hồng: Giấc mơ trở về

2152


Nhà thơ Vũ Xuân Hồng.

GIẤC MƠ TRỞ VỀ

Xa quê từ thuở trăng tròn
Ngày về tóc bạc trên con đường làng
Đoàn viên gặp lại họ hàng
Bạn bè thuần hậu vẫn đang cày bừa

Thương người dầu dãi, nắng mưa
Nhớ người cái thuở ngày xưa mục đồng
Tuổi thơ bao giấc mơ hồng
Lớn lên duyên phận còn trông số giời!

Giật mình, tôi gặp lại tôi
Dãi khoai nhằng nhẵng xa xôi đồng làng
Con cua tám cẳng hai càng
Bóng ai chạy khuất giữa hàng dâu xanh…

Bao người may mắn thành danh
Bao người thanh bạch, hiền lành làm dân?
Trời chia cho phúc cho phần
Bù trừ, được mất cũng ngần ấy thôi!

Gốc đa nhẵn chỗ người ngồi
Tôi nghe có tiếng kỵ tôi… thì thầm…

TỰU TRƯỜNG HỘI LỚP

Bao năm nhớ bạn, nhớ thầy
Tựu trường, hội lớp vui vầy đồng môn
Phút giây xao xuyến bồn chồn
Kể bao câu chuyện nén dồn từ lâu

Mừng thành đạt, chúc sang giàu!
Thương người khốn khó đẩu đâu chưa về…
Bạn nào nên nghĩa phu thê
Ai còn day dứt… lời thề trẻ con?

Thôi! Nâng ly, trái đất tròn
Đường đời muôn nẻo ta còn gặp nhau
Thời gian nước chảy qua cầu
Ngày mai bạn trở về đâu phương trời?

Tuổi già mau giọt lệ rơi
Bạn ơi! Ta nhớ một thời trắng trong
Ngày xưa má đỏ, môi hồng
Trong veo đôi mắt, tóc bồng bềnh mây

Ngày xưa chẳng dám cầm tay
Thẹn thùng giây phút, thơ ngây dại khờ?
Thế rồi mộng, thế rồi mơ
Thế rồi xa cách bây giờ gặp nhau!

Nổi chìm bao khúc sông sâu
Ghập ghềnh trên những nhịp cầu trần gian
Gặp nhau vui cứ ngập tràn
Người còn, kẻ mất ngút ngàn bể dâu…

Muối tiêu đã điểm mái đầu
Buồn vui, quanh quẩn vẫn câu chuyện già…!
Tuổi già ta gặp lại ta
Trời cho tái ngộ còn là hữu duyên

Mến nhau trọn nghĩa bạn hiền
Trọng nhau kỷ niệm thần tiên đầu đời
Thời gian quý hơn vàng mười
Cần nhau là chút tình người sẻ chia…

Nhớ đừng ông nọ,bà kia
Kẻo buồn rổ, rá, nong, nia nhà mình!

CHUYỆN TÌNH CHÍ PHÈO – THỊ NỞ

Nhạt xu men rượu chửi đời
Bờ ao, bụi chuối là nơi Chí về
Tấm thân nhàu nát ê chề
Vòng tay Thị Nở vụng về, bình yên

Dưới trăng Chí ngủ rất hiền
Cánh diều no gió về miền tuổi thơ
Khóc thầm gọi mẹ trong mơ
Nhớ con bướm trắng bên bờ giậu thưa

Trong ngần cái thuở ngày xưa
Trần truồng tắm giữa cơn mưa mát lành
Tá điền mơ túp lều tranh
Bên đàn con nhỏ có anh có nàng…

Trăng quê óng sợi rơm vàng
Chí nằm say tỉnh dưới hàng chuối tiêu
Cháo hành Nở nấu vơi niêu
Những lời chân thật làm xiêu Chí phèo

Chung nhau cảnh ngộ đói nghèo
Thương nhau thân phận bọt bèo trôi sông
Nở em gái chửa có chồng
Chí anh chưa vợ lại không chốn về

Lửa rơm cứ để cập kề
Hớ hênh mật mỡ, mèo chê bao giờ ?
Bụi khoai chẫu chuộc thẫn thờ
Thẹn thùng trăng phải nấp nhờ đám mây…

Cuộc tình hoang dại ngất ngây
Hồn nhiên như thể cỏ cây đâm chồi
Dưới trăng Chí nhoẻn miệng cười
Nở vơ lá chuối che người bâng khuâng…

V.X.H