Chùm thơ Lương Sơn

346

 

Đưa em vào trường đại học

1

Sớm đầu thu trời xanh bao la

Trên thảm cỏ xanh sương long lanh như những hạt cườm

Đi ngang qua cánh đồng

Anh đưa em vào trường đại học

Thái Bình sớm nay trời trong xanh hơn

Nắng đầu thu như cũng óng vàng hơn

Hình như có mùi gì đó rất thơm

Hương lúa hương hoa quyện vào hương tóc

Không gian êm đềm,trời thu mênh mông.

 

2

Anh đưa em qua những căn phòng

Nơi hội tụ của tình thầy trò,tình bạn

Nơi cuộc sống kết tinh trong từng trang giáo án

Mở ra cho em những chân trời.

 

Từ mái trường này

Mai em bước vào đời

Những ước mơ từng ngày lớn vượt

Anh thầm nghĩ mà không sao quên được

Những ngày tháng thăng trầm đất nước đã nuôi ta.

Anh nhớ quê ta những năm xa

Những vụ lúa chiêm mùa thất bát

Khi hạn hán,khi thì lũ lụt

Khuôn mặt mẹ hao gầy

Vai áo đẫm mồ hôi.

 

Mẹ đã già rồi,con thương lắm mẹ ơi

Mùa gặt đã đi qua

Mẹ vẫn lặng lẽ ngồi chuốt từng bông lúa

Hạt lép mẹ để lại cho mình

Hạt mẩy mẹ đem phơi

Nửa dành cho cha đi đánh giặc

Nửa dành cho con ăn học

Tháng tháng năm năm

Rồi chúng con trưởng thành

Về đồng đất quê mình

Lúa cát lời ca

Năm tấn tầm gần

Mười tấn tầm xa

 

3

Ơi em gái tuổi trăng tròn

Sớm nay anh đưa em vào trường đại học

Nhìn dáng em đi

Anh bỗng hình dung ra bao điều mong ước

Ngày mai khi em trở về Thái Bình dang tay đón

Cây lúa Thái Bình sẽ nảy mầm từ trí tuệ

Trí tuệ của em và các bạn em là tiềm năng thế hệ.

Sẽ làm nên gương mặt quê hương..

 

Nhà thơ Lương Sơn

  

   Làng  nhỏ  bên  hồ

 

Làng nhỏ bên ven hồ xanh biếc

Tiếng sóng ngân trong lời mẹ dịu hiền

Tiếng võng đung đưa trưa hè yên ả

Trìu mến  thân thương nghe thao thiết trong lòng.

 

Các em từ phương xa về đây

Về làng nhỏ trong  vòng tay thương mến

Thương đến nao lòng…những đứa con xa mẹ

Đón các em về–Lòng mẹ bình yên.

 

…Chị thương em,may áo cho em

Bà thương cháu dành dụm tiền nuôi cháu

Làng xóm gửi niềm yêu  dấu

Vào tấm lòng ưu ái trẻ thơ.

 

Dành cho các em  bát cơm mới ngày mùa

Dựng cho các em ngôi trường lớp học.

Giấc ngủ cho em lời ru trong vắt

Dành cho các em hương sắc của vườn cây.

 

Dành cho các em trái chín của ngàn cây.

Mai khôn lớn—Một chân trời rộng mở

Hẳn các em sẽ không bao giờ quên ngôi trường trong làng nhỏ

Bên ven hồ thơm ngát hương sen.

 

LƯƠNG  SƠN