Chùm thơ nhân ngày nhà giáo – Thơ Chu Long

833

Tác giả Chu Long 

 

Người thầy người lái đò  

(Tặng thầy cô nhân ngày nhà giáo)

 Mấy mươi năm thầy đứng giữa giảng đường

Bao yêu thương đậm từng trang giáo án

Viên phấn trắng dòng chữ nghiêng trên bảng

Đã theo chân làm bạn suốt một đời

 

Nghề thiêng liêng một công việc trồng người

Gieo hạt giống nẩy mầm đời tươi tốt

Cho cây lá ruộng vườn sinh trái ngọt

Đưa nước về hương gió mát thơm trong 

 

Năm tháng ngày trên bục giảng ước mong

Thổi kiến thức đức tâm hồng vào trẻ

Cho các em thật nhiều điều mới mẻ

Mầm xanh non nảy khát vọng thành người

 

Cặm cụi con đò đi lại ngược xuôi

Cùng các em đến chân trời mới lạ

Thuyền vững lái mặc gió nghiêng sóng ngả

Thầy bên trò bến cuối bước cùng sang

 

Nhìn các em thế hệ trẻ ngọc vàng

Lòng thầy thấy ngập tràn tương lai mới

Cái đích đến nơi các em sẽ tới

Vất vả vô cùng nhưng rất vẻ vang.

 

 

Trái tim người thầy 

 Làm nhà giáo ai bảo là thanh thản 

Công việc nhiều đâu mấy lúc thảnh thơi

Ở trong nghề mới hiểu nổi người ơi

Trong-đục-buồn-vui trộn vào cuộc sống.

 

Làm nhà giáo mọi người yêu kính trọng

Được tôn vinh đứng vị trí bậc thầy

Nếu thầy cô ai cũng hiểu điều này

Thì có được bầu trời trong mây sạch.

 

Làm nhà giáo là những người nhân cách

Chẳng sợ nghèo rách khổ thiếu mới vinh

Trái tim mình vì tất cả học sinh

Ắt tiếng thơm trong tình người mãi mãi.

 

Làm nhà giáo một đời không ngần ngại

Trên con đò chèo lái đón đưa em 

Ngày bão giông hay đêm tối không đèn

Đò vẫn có thầy cô đưa đúng bến.

 

Trong đôi mắt các em-Thầy kính mến 

Đậm bóng hình mái tóc đã hoa râm 

Người đã gieo hạt giống để nẩy mầm 

Cho trái chin vườn cây xanh xuân mãi.

 

Bài thơ của thầy 

Nghe thầy đọc bài thơ thời chinh chiến
Biết bao là cô gái đợi người yêu
Thời gian trôi nắng xuân ngả về chiều
Màn sương phủ màu muối tiêu trên tóc

Bài thơ tình giọng êm êm thầy đọc
Chuyên hôm qua được viết lại một thời
Bao người thầy tuổi mười tám đôi mươi
Đem tuổi trẻ nụ cười ra tiền tuyến.

Để hôm nay đã qua thời binh biến
Nhiiều thầy đi chiến đấu cũng chưa về
Miền quê nhà người chờ dạ tái tê
Bao khao khát đam mê giờ cạn cả.

Trông ngóng đợi chẳng còn đâu nắng hạ
Mùa đông côi lạnh giá buốt tay cầm
Lá bạc màu hương hoa hết mùi thơm
Mùa xuân cạn Bóng chiều tà đan lối 

Em đã hiểu-Bài thơ thầy đã nói
Chiến tranh dài biêt bao những lứa đôi
Họ xa nhau rồi để lỡ một thời
Bình minh hết-hoàng hôn chiều rơi xuống.

 

Dạ thưa thầy

Ngày mai thôi các em sẽ ra trường

Bay đi khắp những phương trời mơ ước 

Bao thành quả những gì em có được

Là có thầy luôn dõi bước động viên.

 

Từ bài vỡ lòng buổi học đầu tiên

Bao kiến thức truyền cho em tất cả 

Dạy cho em những điều hay mới lạ

Bước đường đời không vấp ngã ngả nghiêng. 

 

Dạ thưa thầy những bài giảng thân quen  

Đã nâng cánh cho em vào cuộc sống

Thầy cho em con đường hồng trải rộng 

Mỗi bước đi luôn có bóng hình thầy.

 

Dạ thưa thầy em có được hôm nay

Ơn tất cả bàn tay người chăm sóc 

Con trở lại chốn xưa ngôi trường học 

Lớp còn đây-đâu tiếng bóng hình thầy.

C.L