Nhà thơ Vũ Xuân Hồng
Ngày ông Công ông Táo
Hai ba tháng chạp hằng năm
Ông Công, ong Táo về thăm Ngọc Hoàng
Cân đai, mũ áo rộn ràng
Cưỡi đôi cá chép xênh xang gió trời…
Mang theo khát vọng cõi người
Thỉnh chầu tài lộc tốt tươi mọi nhà
Gọi là… may mắn đường xa
Nhà nhà thành kính hương hoa tiễn Ngài …
Trời cao, bể rộng, sông dài
Cá về với nước, hẹn mai… hóa rồng …
Thảo thơm, đức hạnh tấm lòng
Của người giữ ngọn lửa hồng tại gia !
Tết ta
Trải qua lịch sử ngàn năm
Cư dân lúa nước gọi trăng theo tuần
Bốn mùa, khởi đầu là Xuân
Hạ qua,Thu tới xoay vần sang Đông
Lịch gieo, lịch cấy, lịch trồng
Xòe tay bấm đốt, thần nông, sao trời
Mùa màng theo vụ, theo thời
Tháng Giêng là dịp nghỉ ngơi nông nhàn
Cư dân khắp xóm, khắp làng
Người trong gia tộc họ hàng đoàn viên
Lòng thành thờ cúng tổ tiên
Tín tâm, phong tục kỵ kiêng cho lành
Bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành
Mai vàng, đào thắm đã thành tết ta!
Tết ta mới thực tết nhà
Tết tây vẫn thấy lạ xa thế nào?
Có người xui gộp tết vào
Cụ tôi cười bảo: Ôi dào, đợi xem!
Mục đồng kể chuyện Tết
Mục đồng ngồi dưới gốc đa
Kháo nhau chuyện tết thật thà làm sao
Đứa khoe năm nảo, năm nào
Được tiền mừng tuổi hai hào, năm xu
Đêm nằm cứ giữ khư khư
Đái dầm ướt hết, thầy u cứ cười
Đứa khoe chợ huyện đông người
Bóng bay xanh đỏ rợp trời, ngất ngây
Đứa khoe ăn rượu nếp say
Cửa nhà, trời đất lăn quay tùng phèo
Đưa khoe gia cảnh đói nghèo
Lấy đâu thịt mỡ để treo trong nhà
Thắp hương làm thịt con gà
Chặt ra kho mặn cả nhà cùng ăn
Đứa khoe trâu chẳng phải chăn
Tết kiêng, cũng chẳng lăn tăn roi, đòn
Đứa khoe mặc đẹp, ăn ngon
Chen chân má phấn, môi son hội làng …
Nặng tình ngọn gió đi ngang
Lá đa xoay tít, mơ màng đồng xa
Nghe câu chuyện tết mọi nhà
Buồn vui chợt nhận ra ta thuở nào…!
Theo Vũ Xuân Hồng