Chùm thơ tháng Ba của Chu Long

953

Tác giả Chu Long

 

Hương vị tháng Ba

Nhìn đầu mùa nắng tháng Ba

Nhẹ nhàng trong sắc thanh ngà mềm non

Ngắm nhìn vầng ánh trăng tròn

Hình xưa tạo hóa nét còn nguyên sơ.

 

Bàn tay mơ vịn vào mơ

Cầm tháng Ba nắng non chờ lâu nay

Vuốt ve mảnh bóng trăng đầy

Hồn lâng lâng cỡi gió mây bềnh bồng.

 

Lặng vào khoảng rộng mênh mông

Hương tháng Ba vị nồng nồng… êm say.

 

 

Tháng Ba 

Lộc non Bàng mầm non nhú xanh xanh

Hoa đào rụng trái trên cành khoe trái

Tháng ba về thắm màu vàng hoa cải

Ta đưa tay hái vội lộc xuân còn,

 

Tháng Ba về trời sắc lộng tươi hơn

Nắng nhẹ hé màu non vàng nắng mới

Gió nam mát thả dịu dàng gió thổi

Hạ đang về màu sắc hạ xa xa,

 

Ta gửi tình vào ngày nắng tháng Ba

Hương vị ngọt cánh đồng hoa sắc thắm

Gửi cho em một bầu trời vàng nắng

Của tháng Ba mùa hạ nắng non mềm…

 

 

Tháng Ba cho em

Gửi hương vào những cánh hoa

Đầu mùa hạ nắng tháng Ba non màu

Hòa tình vào giọt sương châu

Cho vườn vầng ánh trăng đầu hạ êm.

 

Đến bên em-Đến bên em

Cầm tháng Ba nắng non mềm trên tay

Tặng em đây tháng Ba này

Chúc em mãi có những ngày tháng Ba.

 

 

Tháng Ba mãi còn

Tôi về nơi có tháng Ba

Cầm màu hoa gạo mượt mà trên tay

Mảnh nắng non ánh trăng gầy

Hạt mưa sợi gió áng mây đầu hè.

 

Tôi về nơi tháng Ba nghe

“Cánh hoa nở tiếng nước khe từ nguồn

Ngắm đồng xanh bãi cỏ non”

Của tháng Ba mãi mãi còn… Tháng Ba…!

C.L