Diễm Thi
Nhân ngày Tết Trung thu 2020
Mặt và Tóc
Mặt tóc anh em
Mặt không lấm lem
Tóc khen mặt sáng
Quen gội tóc xinh
Mặt đẹp say nhìn Khiến ai cũng thích
Bóng đèn điện
Đầu tròn hột vịt
Đuôi tựa cuống cà
Đêm mở mắt ra
Cửa nhà cùng sáng
Em cất lời ca
Bình minh thức giấc
Rộn ràng chim hót
Chào đón ngày vui.
Chú đồng hồ
Tích tắc… tích tắc…
Tay dài chỉ phút
Tay ngắn chỉ giờ
Chú đồng hồ nhắc
Thời gian qua mau
Đi không trở lại
Chú đồng hồ nhắc
Tích tắc… tích tắc…
* Ba bài thơ trên do Diễm Thi ứng khẩu sáng tác trong một tuần trà văn nghệ thân mật với nhà thơ Trần Hồng Thắng cách nay hơn 30 năm.