Chùm thơ Tứ tuyệt của Trương Vạn Thành

922

(Vanchuongphuongnam.vn) – Xưa tọa độ bom… nay thiền viện/ Trời Nam khởi sự dạt dào xuân…

Thiền viện trúc lâm Hàm Rồng

 

Xưa tọa độ bom… nay thiền viện

Trời Nam khởi sự dạt dào xuân

Người thơ nhẹ gót, chuông vàng thỉnh

Ngỡ cánh hạc về trong tiếng ngân.

 

Hoa đào và hoa mai

 

Không chi cũng thỏa ba ngày Tết

Hết ngắm vàng mai lại đào phai

Xuân sắc ganh đua từng điệu, nét

Ta kẻ tình chung thương cả hai.

 

Chén xuân

 

Sớm mai năm mới vừa khai mở

Nâng chén mời… em đã ngất ngây

Ta như đào mốc cành rất cũ

Xuân đến hoa xinh lại nở đầy.

 

Uống trà bên hoa

 

Hồng hoa tình ái đứng làm duyên

Bên lối xinh tươi hoa đồng tiền

Tiền tình ai bảo nhiều khổ lụy

Vườn xuân… ta nhấp cả hờn ghen.

 

Đào muộn

 

Cuối Giêng nhốt anh sau khung cửa

Bao ả đào hoa đã xa cành

Chỉ em vừa đến hồng tươi nụ

Để ngỡ ngàng anh, ngẩn ngơ anh.

T.V.T