Tím hoa nơi ấy
Ừ thì gửi nhớ vào thơ
Tím hoa nơi ấy thoáng mơ gửi người
Anh đi như cánh chim trời
Tình em ghi dấu một đời rêu xanh
Em như hoa nở trên cành
Hương thơm bay ngát gửi anh mộng lành
Chim Quyên vẫn hót cành chanh
Đêm nghe vọng cổ trăng thanh ước thề
Xàng xê cống cống xàng xê
Điệu ru day dứt tình quê em chờ
Nhịp song lang gọi hồn thơ
Ầu ơ… tiếng gõ trăng mờ khuất xa
Dòng sông xưa – nhớ tình ta
Anh đi xa xứ quê nhà em mong
Mù u thắp sáng tiếng lòng*
Nước ròng nước lớn xuôi dòng về đâu?
Trăng non vừa đậu trên cầu
Cầu tre lắt lẻo lỡ câu ân tình…
06/07/2019
—
*đèn mù u
Dấu xưa
Vườn khuya
Sương khói mịt mùng
Dấu xưa còn đó nghìn trùng cách xa
Gói-đong-giữ-thắt trăng già
Tóc xanh rồi bạc… Xuân nhòa cỏ hương
Tóc em
buông xoã dáng hường
Có con bướm trắng tơ vương lối về
Áo thơm
chim mộng bến mê
Gối chăn – chăn gối vỗ về đêm trôi
Buồn –
như cánh vạc trong tôi
Cô liêu đứng đợi bóng đôi sau rèm
Ước gì hạnh ngộ ấm êm
Ơn đời tha thứ và thêm chút tình…
01/02/2020
Chén sầu
Tình đi! Dốc cạn chén sầu
Mưa mù giăng lối
chìm sâu bến đời
Đèn khuya phố vắng chơi vơi
Đường chia hai lối
buồn phơi cuộc tình
Thôi đừng nhung nhớ bóng hình
Chim bay mỏi cánh
một mình đơn côi
Mật hương ngày ấy xa rồi
Áo ngày xưa đó
vàng trôi lưng đồi
Phấn son đã nhạt mắt môi
Lược gương đã cũ
bạc vôi bao điều
Chiếu chăn phai lạt cuộc yêu
Người đi! Tỉnh giấc
cô liêu… ngậm ngùi.
17/05/2020
N.H.L
(Stuttgart – Đức)