Điều kì diệu của tình yêu – Thơ Bình An

530

Tác giả Bình An

 

Điều kì diệu của tình yêu

Tặng T.

Số phận đã chọn em

Khi bàn tay lạnh lùng đưa vòng quay xô lệch

Em mang theo mảng tối cuộc đời trên gương mặt

Trên mảnh hình hài chẳng giống một ai

Mẹ đã khóc

Lần đầu bế em trên tay

Ánh mắt cha tối sầm

Trên gương mặt nhĩ nhàu

Đau xót.

Em lớn lên trong mặc cảm, tự ti

 U ẩn nỗi đau riêng đắng đót

Ít yêu thương, nhiều xa lánh, khinh khi

Hạnh phúc là gì?

Với em, xa tầm với…

 

Bỗng một hôm,

Thần tình yêu mang anh tới

Mũi tên hồng khơi máu tim nóng hổi

Bên anh, lòng em vui như mở hội

Em bỗng thích cười và cũng biết làm duyên

Ánh mắt anh nhìn em biết mấy dịu hiền

Cuộc sống bỗng hồng tươi ấm áp

Nắng cũng vàng hơn, tiếng chim lảnh lót

Những mặt người gần lại nét yêu thương

 Gian khổ, khó khăn, thua thiệt dẫu còn

 Niềm tin và hy vọng cứ nhân ra lớn mãi

Như đất khát gặp mưa rào tưới mát

Như cây cỗi cằn thấm nhựa trổ mầm xanh…

 

Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn anh,

Cảm ơn tình yêu cho em điều kì diệu!

12/6/2021

 

 

Nếu trời hôm ấy đừng mưa  

Nếu trời hôm ấy đừng mưa

Anh đừng lỡ hẹn với mùa mộc miên

Con đò đừng mãi ngủ quên

Lạc trôi chiếc nhạn nổi nênh cuối trời

Em đừng để tóc buông lơi

Mắt đừng lóng lánh nét môi đừng cười

Áo thiên thanh bớt rạng ngời

Thì đâu nên nỗi phím rơi tơ chùng!

 

Con đường ta vẫn thung dung

Nếu chiều mưa ấy đừng hun hút dài

Hoa cau đừng tỏa hương say

Và bên lối nhỏ đừng ai chung đường

 

Lỡ rồi một nhịp cầu thương

Thì thôi đừng giận đừng buồn chi nhau

Ông tơ buộc mối chỉ nhàu

Cơn mưa thấm ướt quặn đau cuộc tình.

16/6/2020

 

 

Chỉ tình mẹ muôn đời như chiếc lá mãi còn xanh 

Con đã đi qua hơn nửa đời người

Bao lần thấy bóng trăng tròn lại khuyết

Đã gặp gỡ cũng nhiều lần ly biệt

Từng ngắm dòng sông theo con nước lớn ròng

Thấy biển đời rộng lớn, mênh mông

Thế thái nhân tình như vòng quay chong chóng

Tất cả vần xoay, thực hư, ảo mộng…

Hoa tươi xinh chẳng mấy chốc úa tàn

Con đã đi qua những ấm êm và những phũ phàng

Bóng thời gian nhuộm tóc màu mây trắng

Con đã biết

Hương vị cuộc đời

Có ngọt ngào

Cũng nhiều cay đắng

Ấm lạnh, vơi đầy, hết nắng lại mưa

Xuân, Hạ, Thu, Đông cứ tiếp nối bốn mùa

Mỗi phút giây qua

Tất cả đều thay đổi

Chỉ tình mẹ muôn đời như chiếc lá mãi còn xanh.

18/5/2021

B.A