Du xuân xứ đá – Chùm thơ Phạm Tự

712

Tháng Giêng

Tháng Giêng xuân đến thẹn thùng
Muôn hoa đua sắc ngập ngừng vu vơ
Vườn xuân lảnh lót líu lo
Mưa bay thả bụi ngẩn ngơ… má đào!

Thức lòng miền nhớ xôn xao
Tháng Giêng rót mật ngọt ngào bờ môi
Nồng nàn lúng liếng giọt rơi
Hồn thơ vút bổng say lời ý xuân

Cỏ non tơ tiếng rì rầm
Cao nguyên ngập nắng nụ mầm xanh tươi
Long lanh ánh mắt xuân cười
Ngỡ ngàng giây phút bồi hồi tháng Giêng!

Váy xòe thả bước bung biêng
Hội xuân đến hẹn ngả nghiêng lòng người
Ngẩn ngơ non nước bồi hồi
Thi nhân nghiêng cả đất trời vào thơ…!

Tác giả Phạm Tự.

Đêm xuân

Valentine trắng kìa em
Nàng thơ xao xuyến say men tình nồng
Trái tim khép cửa chiều đông
Xuân về rực rỡ vườn hồng, em ơi!

Sông kiều mưa nắng lặng trôi
Hạt phù sa đỏ đắp bồi bình yên
Quái chiều vạt nắng chiếu xiên
Đốt trong miền nhớ khát mềm cơn say…

Yêu cho xanh tháng tươi ngày
Valentine trắng* tràn đầy… đêm xuân…!

(*) Ngày 14/3 DL hàng năm.

Du xuân miền đá

Ngày xuân… du khách thập phương
Ngược xuôi trên những cung đường cao nguyên
Nụ cười ánh mắt tươi duyên 
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn… lạ quen bồi hồi 

Đây quê Quản Bạ – cổng trời 
Mây trôi lưng núi… Ai ngồi trong mây?
Mơ màng ngỡ tưởng Tiên bay 
Thả hồn vào mộng mà say Đất – Trời… 

Cảnh xuân quyến rũ lòng người 
Ngắm nhìn đôi nhũ* tình đời thăng hoa
Rừng xuân rộn tiếng chim ca 
Đào phai khoe sắc chan hoà tình xuân…

Khèn ai réo rắt xa gần
Gọi mời du khách một lần… đắm say!
Hương xuân ngan ngát căng đầy 
Nậm Đăm** men rượu ngất ngây thấm lòng! 

Tìm về nhà nghỉ làng Mông*** 
Hút hồn bản sắc cha ông bao đời 
Gặp cô thiếu nữ nghiêng cười
Má xuân ưng ửng trao lời… thầm yêu! 

Mải mê bóng ngả xuân chiều 
Nghe hồn non nước đẹp nhiều ý thơ 
Rì rầm tiếng cỏ non tơ 
Đất trời Quản Bạ như mơ… thiên đường
           
———-
(*) Núi đôi huyện Quản Bạ – Hà Giang
(**) Làng Văn hoá DL CĐ thuộc xã Quản Bạ, H. Quản Bạ, T. Hà Giang
(***) Khu du lịch H’Mông Village thuộc thôn Lùng Khúy xã Quản Bạ, H. Quản Bạ, T. Hà Giang.

P.T