Giáp hạt – Thơ Nguyễn Viết Lợi

52

(Vanchuongphuongnam.vn) – Có những lúc buồn không biết nói với ai/ Ghen ngọn rét Đài, bỏ ta đi với gió/ Lẳng lơ tháng ba, chùm hoa gạo đỏ/ Vừa bung cành, xnah lá rủ hè sang.

Ảnh minh họa

Giáp hạt

 

 

Có những lúc buồn không biết nói với ai

Ghen ngọn rét Đài, bỏ ta đi với gió

Lẳng lơ tháng ba, chùm hoa gạo đỏ

Vừa bung cành, xnah lá rủ hè sang.

 

Trách nàng Bân xui đời rét chen ngang

Kéo lại heo may cho chồng thử áo

Để chậm đi nửa mùa hoa gạo

Cô đơn buồn lỡ hẹn tiếng ve reo.

 

Giáp hạt tháng ba ta bỗng thoát hộ nghèo

Quảy văn chương theo gió nồm trở về với biển

Kỳ vọng hành trình sẽ tìm ra điểm đến

Vận hội tới rồi, xin góp sóng bến tương lai./.

 

Khoai xéo

 

Trong chạng vạng đêm thâu

Lời rao chìm mưa lạnh

Xát nỗi lòng canh cánh

Ai mua khoai xéo đơi…

 

Mưa vùi lấp khoảng trời

Mưa chăng dày phố nhỏ

Tiếng rao chìm đâu đó

Ướt trong tiếng mưa rơi.

 

Trên khúc khuỷu đường đời

Rách lành chưa thể vá

Mưu sinh đầy vất vả

“Ai mua khoai xéo nơi…/.”

 

N.V.L