Giọt tình xanh – Thơ Nguyễn Hồng Linh

591

Tác giả Nguyễn Hồng Linh 

 

Giọt tình xanh

Em viết cho anh vần thơ tình ái

Ngày Thu sang anh hái giọt tình xanh

Hoa cúc dại ven đường đang trổ nhánh

Đóa cúc vàng nỗi nhớ anh và em

 

Một lần mình đi lại đường xưa êm

Một ngày mưa, ngày nắng bước êm đềm

Mảnh tim vỡ chúng mình đem ghép lại

Rồi mai xa nhung nhớ dấu tình phai

 

Em gửi cho anh vần thơ khờ dại

Thuở học trò mực tím dáng trang đài

Áo dài bay bay cho anh thầm nhớ

Vẫn nồng nàn ngây ngất giấc mơ ngoan

 

Một lần anh hôn nhẹ vào môi son

Nhặt hương yêu viết khúc nhạc chưa tròn

Nắng và gió buổi chiều hoang hôm ấy

Nụ hôn đầy men rượu ngất ngây say…

 

 

Sài Gòn 

Sài Gòn có gì… sao ta say

Rượu nồng chưa uống mắt đã cay 

Mai về tìm lại dòng sông trắng

Dấu vết rêu phong khói sương bay

 

Sài Gòn có gì… sao ngất ngây

Khúc ca mộng tưởng vẫn đong đầy

Chiều qua bến cũ lòng gợn sóng

Áo trắng ngày xưa in bóng mây

 

Sài Gòn có gì… hồn hoa lay

Nhớ ngày hôm đó mình chia tay

Phượng hồng rũ bóng bên đường vắng 

Ai chở tình ta gửi gió mây

 

Sài Gòn có gì… mưa khóc vay

Nhớ quá người ơi! Nhớ vòng tay

Nụ hôn nồng ấm trao hôm ấy

Sóng dậy trong tim người có hay?

 

 

Đoản khúc tình tháng Tám

Tháng Tám gọi heo may

Lá Thu rơi vai gầy

Chờ anh bên quán vắng

Lá vàng xào xạc bay.

 

Tháng Tám tình ngây ngây

Tim yêu vẫn đong đầy

Nhớ anh bờ môi ấy

Hôn em chiều Thu say.

 

Tháng Tám trái sầu rơi

Đêm mê vẫn gọi mời

Mưa Thu về qua phố

Lãng đãng hồn chơi vơi.

 

Tháng Tám tìm ngẩn ngơ

Nhớ những chiều hẹn hò

Hoàng hôn về trước ngõ

Thu về tím hồn thơ.

 

Tháng Tám nhạt nắng mơ

Hanh hao em trông chờ

Đợi anh qua lối cũ

Niệm khúc tình dệt tơ.

 

Tháng Tám, tháng Tám yêu

Hồn nghiêng ngả trời chiều

Hong tình chờ anh đến

Dáng ai buồn cô liêu.

N.H.L 

Stuttgart – Đức