Làm vợ người ta không danh không phận, vì cớ gì mà nhiều mỹ nhân Việt vẫn chấp nhận làm kẻ thứ 3?

722

Mai Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Những ngày qua, thông tin người mẫu Quỳnh Thư là người thứ ba khiến gia đình Diệp Lâm Anh đổ vỡ, phải dẫn đến ly thân gây sốt trên các diễn đàn, mạng xã hội. Một lần nữa, chủ đề “người thứ ba” nóng hổi trong showbiz Việt.

Sau nhiều lần trốn tránh truyền thông nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân nhưng bất thành, vừa qua, diễn viên/người mẫu Diệp Lâm Anh chính thức tuyên bố đã ly thân chồng – doanh nhân Đức Phạm. Diệp Lâm Anh cho biết, khi chồng và người tình công khai qua lại, cô đã buông tay vì biết không thể níu kéo.


Diệp Lâm Anh và chồng ly thân vì người thứ ba.

Người đẹp tâm sự, khi cô mang bầu đứa thứ hai cũng là lúc gia đình bắt đầu lục đục. Nhưng nghĩ đến tương lai các con và mong muốn những đứa trẻ sau này lớn lên có đầy đủ cha mẹ, nên Diệp Lâm Anh đã nhiều lần bỏ qua cho chồng, cố gắng nhẫn nhịn để bảo vệ tổ ấm. Thế nhưng hôn nhân ngày càng nhiều vết nứt, khiến nữ diễn viên thấy chán nản. Mặc dù vậy, Diệp Lâm Anh vẫn ở lại nhà chồng với hy vọng có cách giải quyết, tháo gỡ.

Mọi chuyện đi quá giới hạn chịu đựng của Diệp Lâm Anh, khi hình ảnh thân mật giữa chồng và người tình liên tục phát tán trên mạng xã hội. Và người phụ nữ mà doanh nhân Đức Phạm cặp kè không ai khác, chính là người mẫu Quỳnh Thư.


Người mẫu Quỳnh Thư.

“Gà cưng” của “ông bầu” Vũ Khắc Tiệp ngay lập tức gánh chịu những lời chỉ trích nặng nề từ cộng đồng mạng. Về phía Quỳnh Thư, cô không xác nhận chuyện hẹn hò Đức Phạm, chỉ lấp lửng sự thật sẽ tới ngày được làm rõ, sống không sai với bản thân. Đáng chú ý nhất là một định nghĩa của Quỳnh Thư giữa ồn ào tình ái: “Trên trận đấu tình trường, người nào không được yêu thì là người thứ ba”.

Trước đó, nhiều mỹ nhân Việt cũng chịu không ít điều tiếng khi chấp nhận làm tình nhân nhỏ bé của người đàn ông đã có gia đình.

Vào năm 2019, diễn Kiều Thanh làm chao đảo dư luận khi tuyên bố: “Tôi tự hào là người thứ 3, hãy sống như tôi”. Theo lời Kiều Thanh chia sẻ, người đàn ông mà cô gọi là chồng và vợ chưa ly dị nhưng không còn sống chung, và thời điểm đó, nữ diễn viên cùng chồng đang hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của riêng mình.


Kiều Thanh chung sống với người đàn ông chưa ly hôn.

Nữ diễn viên Phía trước là bầu trời đưa ra lý do để biện hộ cho mối quan hệ ngoài luồng của mình. Theo Kiều Thanh, trước khi có tình yêu thì cả hai đến với nhau bằng tình người, chính sự quan tâm và sẻ chia khiến cô và chồng cảm kích và quyến luyến nhau hơn.

Nếu đặt trường hợp người đàn ông kia vẫn còn độc thân, chia sẻ của Kiều Thanh đáng được hoan nghênh, nhưng về pháp luật, chồng hiện tại của nữ diễn viên đã là người đàn ông có gia đình. Bất cứ lý do nào mà nữ diễn viên đưa ra ở đều vấp phải sự phản đối của dư luận.

Cách Kiều Thanh chen chân vào cuộc hôn nhân đang trên bờ vực tan vỡ của người khác khiến cô trở thành trung tâm mọi sự chỉ trích. Đạp đổ cơ hội hàn gắn khi hạnh phúc người khác ở giai đoạn chông chênh là điều người ta khó có thể cảm thông cho nữ diễn viên, bất chấp cô có muôn vàn lý do biện hộ.

“Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà cũng từng có thời điểm lao đao vì bị cho là là kẻ thứ 3 quấy rối.

Tháng 5/2015, nhiều hình ảnh thân mật giữa cựu HLV The Voice với đại gia buôn sừng tê giác mặt được lan truyền trên mạng. Một ngày thật bất ngờ, vợ của đại gia này lên mạng xã hội chỉ đích danh tên “nữ hoàng giải trí” chính là người chen chân vào hạnh phúc gia đình chị.

Một cuộc tẩy chay rầm rộ dành cho giọng ca Tìm lại giấc mơ vào thời điểm ấy, nhiều hợp đồng quảng cáo bốc hơi, khắp các diễn đàn là sự phẫn nộ của dân mạng đối với Hồ Ngọc Hà. Sự việc càng lên cao trào khi chính Chu Đăng Khoa – vị đại gia nói trên – lên tiếng bảo vệ “nữ hoàng giải trí”.

Trước sức ép dư luận, cuộc tình này kết thúc trong im lặng và sau đó được Đàm Vĩnh Hưng – người anh thân thiết trong nghề của Hà Hồ xác nhận. Có lẽ đây chính là mối tình nhiều sóng gió nhất đối với người đẹp gốc Quảng Bình.

Đình đám không kém cuộc tình của mỹ nhân họ Hồ, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh cũng từng lên tiếng thừa nhận mình là “con giáp thứ 13”. “Khi tôi nghèo, tôi cần chọn người đó vì tôi còn gánh nặng sau lưng nữa, không thể chỉ sống vì bản thân mình được”, Ngọc Trinh chia sẻ.

Sự thẳng thắn thừa nhận là kẻ thứ 3 chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác một phần vì tình yêu, một phần vì hoàn cảnh khiến Ngọc Trinh khó nhận được cái nhìn thiện cảm. Tuy nhiên ở một góc độ nào đó, Ngọc Trinh cũng cho dư luận thấy cô ý thức được câu chuyện của mình là sai. “Làm người thứ 3 là nỗi nhục cả đời không tẩy được”, chân dài Trà Vinh sau này nhìn lại.

Ca sĩ Thanh Thảo cũng thừa nhận mình là kẻ thứ 3 khi dành tình cảm cho Bình Minh lúc anh đã có vợ. Những bằng chứng hẹn hò của cặp đôi này từng khiến dư luận xôn xao một thời. Tuy nhiên, mối tình chớm nở cũng nhanh chóng dừng lại trước sức ép dư luận. Hiện tại, Thanh Thảo đã tìm được bến đỗ bên người chồng Việt kiều điển trai và giàu có, còn Bình Minh cũng hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ cùng người vợ tào khang.

Khi rơi vào những cuộc tình ngang trái, chấp nhận là người tình bé nhỏ bên những người đàn ông trăng hoa, không ít người biện minh “tình yêu không có lỗi, lỗi ở con tim”. Dẫu biết chuyện tình cảm khó lòng nói trước, nhưng việc đánh đổi tất cả chỉ để chạy theo một mối tình mơ hồ, mập mờ trong bóng tối, không danh cũng chẳng phận liệu có đáng? Nhất là khi người đàn ông trong cuộc tình này mang số đào hoa, sẵn sàng giăng lưới tình để chinh phục, họ chỉ muốn được nhiều hơn chứ chưa thể an phận làm tròn trách nhiệm một người chồng.

Làm người thứ 3, không ít mỹ nhân Việt chấp nhận sự thiệt thòi. Hồng Quế âm thầm làm mẹ đơn thân, Trương Hồ Phương Nga đánh đổi hơn 2 năm tạm giam khi người tình “lật kèo”, và nhiều người nổi tiếng khác cũng từng chịu lời chỉ trích, sự nghiệp lao đao suốt thời gian dài.

Hoa hậu Tường Linh – người đẹp từng có mối quan hệ ngoài luồng với đàn ông có vợ mới đây cũng trải lòng về quãng thời gian mang “gông” – “con giáp thứ 13”.

“Tôi chưa từng thấy một kết thúc đẹp cho người thứ ba, hiếm lắm. Sao phải làm người thứ ba? Vì yêu? Người thứ ba là sai rồi, vạn lần sai, biết sai thì không nên làm, bởi kết thúc sẽ đau lắm chẳng bao giờ tốt đẹp cả. Tôi không muốn sai, tôi thà cô đơn còn hơn phải chịu đau một lần nữa“, nàng hậu ngậm ngùi.

M.A