Tác giả Thuận Ánh
Đàn bà gánh những bôn ba
Đàn bà làm mẹ, làm cha
Tự dựng cho mình khu vườn rợp mát
Chờ con về sớm khuya ngọt nhạt
Bữa cơm dưa, cười nói đủ đầy.
Sớm vẫn hồng, chiều vẫn gió ngày ngày
Vặn ống nước, xoáy công tắc điện
Những vật dụng chỉ sắm sanh vừa vặn
Đủ lòng con tin, nồng ấm căn nhà.
Đàn bà gánh những bôn ba
Lựa màu son không đậm nhạt
Lựa bình yên trong hỗn tạp
Tay mình tự nắm tay ta.
Đàn bà gánh những bôn ba
Chiều nay gánh thêm mỏi mệt
Chùn chân chẳng buồn bước tiếp
Ngoài kia gió biếc cánh đồng.
(mồng 07 tháng giêng năm Tân Sửu)
Người thứ ba
Em trở thành người thứ ba
Trong cuộc tình chồng vợ
Số điện thoại quen nay thành cuộc giao dịch lạ
Cô nuôi con, nóng sốt gọi tôi chi.
Em trở thành người thứ ba
Trong mắt người em chưa quen
Tiếng bấc chì đỏ hoen mắt trẻ
Nấc nghẹn lòng người mẹ
Khuất sau bụi bặm phố phường.
Những phiên tòa khô khốc sau những cuộc ly hôn
Những góc khuất trắng đen nhoà nhạt
Con gọi cha yếu ớt
Cơn đau đắng ngọt.
Chuyện đúng sai xa xót chỗ con nằm.
Em vẫn trồng và chăm những bông hồng
Anh và người ta chồng vợ
Em trở thành người thứ ba như thế
Chỉ còn con trẻ
Và người mẹ đôi lần lén con lau tiếng thở dài.
23.4.21
Nhắn ai về ngõ nhỏ
Có ai về qua ngõ nhỏ
Cây đào giờ đã trổ bông
Thấp thoáng lưng còng nâu áo
Mẹ ta móm mém trầu không.
Có ai về qua ngõ nhỏ
Bước đi đừng quá vội vàng
Một ngày nhiều lần quét ngõ
Mẹ già vờ không ngóng trông.
Đất trời lưng lửng vào xuân
Cuộc hẹn dừng vì dịch bệnh
Chính phủ ban ra công điện
Mẹ quen thăm hỏi dặn dò.
Hôm nay cúng táo về trời
Mẹ bảo chu toàn cẩn thận
Hãy bằng tấm lòng thành kính
Gia đình, đất nước yên vui.
Cuối năm ngày đã cạn rồi
Mẹ tôi một mình ngõ nhỏ
Có ai về ngang qua đó
Bước đi chầm chậm giùm tôi.
22 tháng chạp 2021
T.A