Lê Tất Sơn – Bán mua một gánh đa đoan

962

 


Nhà thơ Lê Tất Sơn

 Gái quê

Gái quê
chớm nụ giữa đồng
Thuyền quyên lẻ bóng đơn phòng chờ ai
Nghiêng chiều
nắng đổ bờ vai
Tiên Điền thục nữ đêm nay lẫy kiều
Lòng hoang hoải
hồn liêu xiêu
Một niềm vương vấn nhiều điều xót xa
Sen tàn
cúc héo
thu qua
Năm canh vời vợi sương sa cuộc tình

Hồng nhan
kiếp nợ nhân sinh
Thân hình ngà ngọc duyên tình trái ngang
Bán mua
một gánh đoan trang
Gái quê dung hạnh xem chàng nhớ chăng?

Mờ khói trắng

Ta phải rời xa nhau
Quên đi đôi mắt biếc
Gió giận hờn luyến tiếc
Sương giăng lối đi về
Xanh trời một miền quê
Hoa xưa tươi vẫn hát
Đàn xưa vang khúc nhạc
Du dương nhịp nghê thường
Lòng nghiêng tràn vấn vương
Môi hường phai nhạt nắng
Những ngày yêu thầm lặng
Lưng ong thắt mấy vòng
Sao gạn đục tìm trong
Giữa dòng đời phiêu bạt
Dù thân tàn tim nát
Nơi phố thị thành đô
Mắt nai ai hững hờ
Thiền quang mờ khói trắng…

Xa người

Thơ này
Ý chẳng tròn câu
Xa người biệt xứ
Tìm đâu lối về
Tàn trăng
Khuất bóng sau hè
Câu thương
Câu đợi.
Lời thề
Bỏ quên…

Không em

Ngẫn ngơ tím cả trời chiều
Nhạt màu ngọn gió phiêu diêu
Đường mây nhầm vào ngõ tối
Hững hờ một bóng cô liêu

Vàng Thu ẩn mình góc phố
Đông về gõ cửa tình yêu
Buốt lạnh vai gầy thương nhớ
Không em, đêm vắng đi nhiều…

Lê Tất Sơn