Lời cảm tạ của gia đình Đại tá , nhà văn Nguyễn Quốc Trung

539

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung

Sau một thời gian chống chọi với bệnh căn bệnh Covid 19, mặc dù đã được các giáo sư, y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 tận tình cứu chữa, nhưng vì bệnh tình quá nặng, chồng, cha, ông chúng tôi là Đại tá nhà văn Nguyễn Quốc Trung, sinh năm 1956, quê quán Sơn Ninh, Hương Sơn, Hà Tĩnh, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên chiến sĩ Sư đoàn 341A, nguyên cán bộ Cục Chính trị Quân đoàn 4, nguyên cán bộ Đại diện Tạp chí Văn nghệ Quân đội phía Nam (đã nghỉ hưu), Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn TP. HCM đã từ trần hồi 13h50 ngày 10-9-2021 tại BV QY175. Đây là một sự mất mát to lớn, không gì bù đắp được trong đời sống tình cảm và về mọi phương diện của đại gia đình chúng tôi.

Từ khi chồng, cha, ông chúng tôi lâm bệnh, điều trị tại BV175 cho đến tận những giây phút cuối cùng, gia đình chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự thăm hỏi, chia sẻ của các đồng đội CCB trên khắp cả nước, các đồng nghiệp trong Hội Nhà văn VN, Hội Nhà văn TP. HCM, thủ trưởng các đơn vị, các bạn cựu học sinh Trường PT cấp 3 Hương Sơn… mà chồng, cha, ông chúng tôi từng sống, học tập, chiến đấu và công tác. Chúng tôi không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn chân thành của gia đình chúng tôi, đến:

– Đảng ủy, Lãnh đạo Tạp chí Văn nghệ Quân đội và đồng nghiệp qua các thời kỳ

– Tập thể Y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175

– Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng Tham mưu Sư đoàn PK370 (QC. PKKQ)

– Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

– Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Ba Son

– Đảng ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc quận Tân Bình và Phường 10 Quận Tân Bình

– Đảng ủy, Lãnh đạo Công an xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai

– Hội Nhà văn Việt Nam & Hội Nhà văn TP. HCM

– Hội CCB Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tại TP. HCM

– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Giải pháp Tâm lý Psychub

– Ban liên lạc Truyền thống CCB Cục Chính trị Quân đoàn 4

– Ban Liên lạc Truyền thống CCB Sư đoàn 341 tại TP. HCM và Đồng Nai

– Ban liên lạc Hội đồng hương huyện Hương Sơn tại TP. HCM

– Đồng đội CCB Sư đoàn 341 và các đơn vị trong Quân đoàn 4

– Đồng nghiệp văn nghệ sĩ trên cả nước.

– Tập thể Ban giám hiệu, giáo viên và phụ huynh Trường Mầm non Quốc tế Sài Gòn.

– Cựu học sinh Trường phổ thông cấp 3 Hương Sơn, Hà Tĩnh.

– Ban tổ chức tang lễ – Bộ Tư lệnh TP. HCM và BCH Quân sự Quận Tân Bình.

– Họ hàng nội ngoại hai bên, gia đình thông gia, bà con láng giềng ở quê, ở khu phố, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa đã gọi điện, nhắn tin chia buồn về sự mất mát, đau thương của gia đình chúng tôi trong những ngày vừa qua.

Xin trân trọng cảm tạ.

Quả phụ NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ 

Cùng các con: Trưởng nữ Nguyễn Thuận Ánh, út nữ Nguyễn Thị Kim Oanh.

cùng các con rể: Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Bá Nhật