Lục bát lời ru – Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

880

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Ngỡ ngàng tháng Ba

Ngỡ ngàng chạm nhẹ tháng Ba
Mưa bụi thoa phấn trên hoa dịu dàng.

Ngỡ ngàng giọt nắng óng vàng
Sóng sánh rót mật mơ màng chơi vơi.

Ngỡ ngàng cái sắc đỏ tươi
Mộc miên thắp lửa dưới trời lung linh.

Ngỡ ngàng hoa bưởi trắng tinh
Hương thầm một thuở tim mình trao nhau.

Ngỡ ngàng xoan tim tím mầu
Anh cài lên tóc cô dâu của lòng.

Bồi hồi nỗi nhớ niềm mong
Tháng Ba xuân mãi thắm hồng tình ta.

Bồi hồi khao khát tháng Ba
Tháng xuân đưa đến cho ta duyên mình

Bồi hồi gom hết đẹp xinh
Cất làm kỷ niệm cho tình tháng Ba.

01/3/2021 

 

Lục bát lời ru

Tìm về một thuở đã qua
Lắng lòng gặp lại câu ca ngày nào.
À ơi trời đổ mưa rào
Đường trơn bước thấp bước cao thân cò.

Tìm về bến cũ mộng mơ
Vẫn đây sóng nước con đò ở đâu?
À ơi trời rộng sông sâu
Phận em thân gái qua cầu gió bay.

Tìm về nơi ấy những ngày
Đã từng ghi dấu đắm say một thời.
À ơi ai chúm chím cười
Cho ai ngây ngất một đời nhớ thương.

Tìm về một thuở vấn vương
Bâng khuâng nhớ cả con đường từng qua.
À ơi chẳng phải mưa sa
Em mơ mình sẽ là hoa ngát lừng.

Ninh Bình, 01/03/2021

N.T.H.H