Mầm xuân – Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

1198

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Mầm xuân 

Đông ủ hạt suốt mùa lạnh giá

Trong đất ngầm suốt cả tháng năm

Cứ lặng im se sắt âm thầm

Chiu chắt đợi chờ mầm bừng nở.

 

Giọt xuân hồng lung linh bỡ ngỡ

Ấm ngọt mềm đất vỡ râm ran

Bừng sớm mai mặt đất mơn man

Mầm xuân dậy ngập tràn trước gió

 

Mướt mát xanh lá non ngọn cỏ

Thơm ngát hương sắc đỏ đào hoa

Đàn bướm ong lả lướt la đà

Đùa với nắng chan hoà xuân mới.

 

Mầm xuân dậy tươi non rời rợi

Tiếng ca vui xuân gọi én về

Mắt huyền nhung lặng ngắm say mê

Mầm xuân mới tràn trề sức sống.

 

Môi hồng tươi khát khao hy vọng

Đỡ giọt xuân lắng đọng trên tay

Niềm vui trong ánh mắt đong đầy

Mầm xuân mới mê say hạnh phúc.

 

 

Giọt xuân

Long lanh giọt nắng xuân

Trong ngần vương trên lá

Ngọn gió xuân hối hả

Cùng rộn rã tưng bừng.

 

Giọt mưa xuân ngập ngừng

Nghe chừng còn bỡ ngỡ

Trước sắc màu rực rỡ

Muôn hoa nở xuân về.

 

Bầy chiền chiện say mê

Cùng én về chao liệng

Bản nhạc xuân hòa tiếng

Cứ lúng liếng ngân nga.

 

Một trời xuân chan hòa

Lời hoan ca rạo rực

Giọt xuân vui náo nức

Hương phưng phức nồng nàn.

 

Gương mặt hồng mơn man

Ánh mắt tràn hy vọng

Cả mùa xuân chín mọng

Bềnh bồng trong mắt trong.

 

 

Duyên xuân

Dặt dìu én chở xuân sang

Trên đôi cánh nhỏ lướt ngang lưng trời.

Làn sương trắng mỏng chơi vơi

Bắc cầu hòa hợp đất trời ái ân.

 

Nhẹ nhàng em gánh mùa xuân

Ấm đôi vai nhỏ trong ngần nắng mai.

Lung linh muôn sắc đan cài

Hương hoa ngan ngát cho ai mơ màng.

 

Bồi hồi em đỡ nắng vàng

Trên đôi tay nhỏ ngỡ ngàng lâng lâng.

Xuân về thao thiết bâng khuâng

Nhớ người thương lại trào dâng trong lòng.

 

Da diết em dấu khát mong

Lời hẹn đợi đến xuân hồng kết duyên.

Xuân vui trọn vẹn lời nguyền

Hạnh phúc mình được nên duyên một nhà.

 

 

Xuân là thế

Mưa bay lất phất kín trời

Giăng giăng mưa cứ rơi rơi nhẹ nhàng.

Li ti từng hạt lang thang

Mưa xuân là thế vội vàng chi đâu.

 

Nắng lên lấp lánh sắc mầu

Vàng xanh hồng tím cùng nhau đan cài.

Bức họa mầu sắc ban mai

Nắng xuân là thế cho ai mơ màng.

 

Hương hoa ngan ngát dịu dàng

Thoảng thơm man mác mênh mang đất trời.

Ngập tràn hương tỏa muôn nơi

Hương xuân là thế cho người mê say.

 

Tình xuân e ấp bao ngày

Giấu trong ánh mắt đong đầy dấu yêu.

Bâng khuâng thương sớm nhớ chiều

Tình xuân là thế em yêu trọn đời.

3/2/2021

N.T.H.H