Mưa đổ lênh đênh – Thơ Nguyên Như

451

Tác giả Nguyên Như

 

Đợi em và dòng sông 

Vớt chiều nghiêng lòng sông cạn
Gió buồn rít ống tay non
Em buông lập lòe ánh tóc
Hong nồng vị mật hoàng hôn

Ta nghe từng cơn say xuống
Bám trên tiếng hát dại khờ 
Là em dáng người thanh thoát
Cánh đồng cũng hóa nên thơ

Em ơi! Em ơi mùa nắng
Rừng thiêng khát bao giọt tình
Em ơi! Em ơi cần lắm
Một lần mưa đổ lênh đênh

Mùa này tây nguyên trắng trẻo
Hoa cà bung khắp tháng Ba 
Nụ tình cài trên khuy áo 
Em gần chứ có đâu xa…

Ta ôm dòng Sê Rê Pốc
Thả trôi theo tấm phao tình 
Gặp em cuối bờ mê mẩn
Chợt lòng ngăn nắp bao nhiêu…

 

Biết em trong miền bất chợt

Nỉ non mùa gió chơi đùa trong lòng nắng
Sương vừa ngớt, vài giọt đọng trên lá chầm chậm rơi
Một mình ngậm ngùi nhấm nha ly cà phê sữa nóng
Có những câu thơ tình tứ nhảy múa phía chợ trời

Dòng nhạc bồng bềnh cất lên từ quầy quán
Điếu thuốc tàn dần mê mải ngóng tìm chút dư âm
Kí ức bể đôi hiện ra từng chút một
Thấm đẫm trái tim rung chuyển khối tình đầu

Nửa tiếng trôi qua chiếc kim còn tạo nhịp
Tích ta tích tắc vẫn bụ bẫm bình minh
Chén trà vối nguội… Nụ cười xa chấp chới 
Bỗng réo vào đời toàn tia sáng lung linh

Ngoái phía sau thôi, em mời ta thử rượu
Giọng nói ngọt ngào như trái chín giữa mùa mưa
Em bước sang ngang vầy dấu men bốc lửa
Cháy rụi hồn hoang, say khướt cả đời người

Em hát nâng xuân anh gom đầy trang giấy
Cho gánh yêu đầy khắp chốn mông lung
Cho dòng sữa non căng đùn hạt lúa 
Ngậy từng năm tháng ta đấy trẻ trung.

Mùa xuân tới ta gặp em dù bất chợt
Nhưng biết em vậy là quá đủ rồi…

 

Kìa tháng Hai

Những mạch tình xối xả
Chảy qua bao ngõ ngách tháng Hai
Rễ yêu bén, căng tròn búng nước
Mát tươi

Nhìn mây tung tăng trộn ươm màu nắng
Chiếc bóng lềnh kềnh 
Nằm ình lên cánh đồng xanh 
Hạnh phúc
Một bản chất đơn giản phô bày bài bản

Những đốm tình sáng rực
Phía cuối con đường bé con
Là ngọn đèn
Sân khấu
Là kịch bản tháng Hai…
Nắm tay em trên biển
Hôn đôi môi từ đêm lạc lối…

Những liều thuốc tình hiệu nghiệm
Cốc nước lọc
Rớt qua cuống họng như…
Cơ thể mơ màng chốn thinh không
Bỗng chốc trở thành ai đó?
Ngất ngư miên du trong suy nghĩ…
Ai gặm nhấm đời ta?

N.N