Nén hương bạc tình – Thơ Dung Thị Vân

479

Nhà thơ Dung Thị Vân 

 

Viết cho Bội bài số 1 

Bội ơi

Ta chưa kịp trăm năm 

Mà vo câu hẹn ước

Ta chưa kịp một lần

Mà Bội đã bạc nhiên

Bội ơi

Nước mắt không mua

Niềm đau không bán

Nỗi lo sợ cứ dày 

Mà Bội đã trắng tay

Bội ơi

Nước mắt không vay

Mà sao Bội bán

Bội đã âm thầm

Cuộn hết niềm tin

Bội ơi

Trong im lặng

Là những câu thú tội

Trong lặng im

Ta biết Bội khoanh lòng

Một mai

Về với vô thường

Đời Bội là những 

– nén hương bạc tình.

 

Viết cho Bội bài số 2

Bội ơi

Trang nhật ký ngày xưa

Giờ đi vào huyền thoại

Bởi những sớm trưa

Bội đã hủy tên người

Bội ơi

Bội có nhớ hôm nào

Ta nhìn hoa trước gió

Bội bước ra vào 

Thương có mỗi mình ta

Bội ơi

Ngày tháng chia xa

Mà bóng chiều hoàng mắt

Nhớ những chiều ra

Bội nói chỉ yêu người

Bội ơi

Hoa nắng giữa trời

Ánh lên ngũ sắc

Ta bóng mồ côi

Bên những vách ngăn đời

Bội ơi

Có những tà huy

Côn trùng bật khóc 

Đom đóm vòng bay

Ta với Bội bên trời 

Bội ơi

Có những đầy vơi

Ta một mình khép lại

Vá lại nỗi lòng

Rách nát những tàn đông.

 

Viết cho Bội bài số 3

Bội ơi

Bội quét lá vàng

Đã nhạt nhòa dĩ vãng

Nhưng dòng thơ ta

Lặng mãi giữa trần gian

Bội ơi

Nhớ buổi xưa xa

Mình cùng nhau gom nhặt

Bao lá của tình yêu

Ngày cuối buổi thu hoàng 

Bội ơi

Bên hiên ngày rạ cũ

Có những mùa mưa

Da diết giọt bầm

Có những ngày mưa 

giọt cay cay nhòa lệ

Giờ xa nhau

Bội có nhớ gì không

Bội ơi

Ta sợ một ngày

Ta sẽ không còn yêu Bội

Ta sợ trái tim ta 

khép lại nghĩ về nhau

Ta sợ trái tim ta 

sẽ không còn tha thứ

Ta sợ lòng ta

Quên mất Bội là ai…

 

Viết cho Bội bài số 4

Bội ơi

Trong cách xa

Ta hiểu lòng manh cách

Trong trùng nhiên

Ta biết Bội vô câm

Thế gian này

Có điều chi mật mã

Nên Bội im vì biết luận không cùng

Bội ơi

Lời thốt điêu ngoa 

Dài trong ngữ biện

Giờ đã âm thầm 

Chấp nhận bạc lưu

Bội ơi

Trách chi ngữ ấy vô tâm

Trách chi ngữ ấy mà bầm ruột gan

Mùa Xuân hoa cỏ trên ngàn 

Sao hương hoa ấy dối gian một người

Bội ơi

Ta còn có một nụ cười

Gởi Bội xa vắng bên đời bạc nhân

Bội còn nhớ những chiều ngân

Có ta cùng Bội… chỉ ngần ấy thôi.

 

Viết cho Bội bài số 5 

Bội ơi

Rồi đến một ngày

Tên Bội – sẽ chỉ là bội bạc

Rồi đến một ngày

Ta quên mất Bội – bởi vì đâu 

Rồi đến một ngày 

Bội sẽ – không là gì cả

Bởi vì – Bội đã dối gian ta

Bội ơi

Chiều tháng Tư – mưa đã bắt đầu

Những hạt mưa đổi mùa

Như va vào lòng ta

Một nỗi buồn xúc phạm

Một nỗi buồn 

Ta không thể nào quên

Trong cuộc đời yêu Bội

Bội biết hay không

Với ta giờ đây – đã là vô nghĩa

Nhưng ta chỉ cần Bội phân biệt

Tình yêu mình  

Là hai chữ bội nhân.

 

Viết cho Bội bài số 6

1.

Bội ơi

Bội kỷ niệm ngày tình yêu

Ta giật mình tỉnh mộng

Hóa một năm Bội yêu đến quắt quay

2.
Ta loay hoay
Đếm tình yêu một thuở
Chỉ thấy tình
Rách nát rụng đầy tay

3.
Ta loay hoay
Xếp tình yêu đã cũ
Vào ngăn tim
Quên hết những đợi chờ

4.
Ta loay hoay
Viết vội dòng thiêu kỷ
Liệu bên trời
Bội có nhặt xanh xao

5.

Bội ơi
Ta sẽ đến nghĩa trang tình yêu
Chôn hết yêu thương còn lại
Chôn hết đợi chờ và sở bạc tình nhân
Chôn ái ân những gì còn xót lại
Chôn cuộc tình vĩnh mãi bất hẹn nhau


Viết cho Bội bài số 7

1.

Bội ơi
Ta không tin một ngày mình sẽ “cancel”
Nhưng tin hay không
Bội cũng hiểu vì sao
Ta cố thản nhiên
Sau chiếc bình đã vỡ
Sau cuộc người
Và sau những tàn tro

2.
Ta bàng hoàng
Ta ngạc nhiên
Rồi hãi hùng trong đêm tối
Hóa cuộc tình
Như trò đánh ô quan

3.
Bội ạ
Ta vẫn nhớ tình nhân
Của những đêm hò hẹn
Ta nhớ bao lần 
Trong khuya thức đón chờ nhau

4.
Những trước những sau
Nát nhàu ký ức
Trầy xước vạn lần
Rồi cũng xanh xao

 

Viết cho Bội bài số 8

1.

Bội ơi
Trái tim Bội suốt đời lầm lỡ
Cứ đi hoang
Đi mãi chẳng bến bờ

2.
Ta ngán ngao
Khoanh lại những tàn tro
Rồi lại mở
Để tro tàn theo gió

3.

Bội cứ loanh quanh
Dọc hành bờ cỏ
Ngậm cỏ non cài
Hóa bạc tình nhân

4.

Bội ơi
Ta thứ tha để thấy tình bạc bội
Ta thương người
Để đón nhận tim phân

5.

Bội ơi
Đã bao đêm ta tự hỏi
Tình yêu mình
– nặng nghĩa với non cao

6.

Bội cứ loay hoay
Chẳng khi nào rảnh rỗi
Mai thác đi
Bội đem theo được những gì

7.

Ta ở bên này
Trời nào cũng thế
Bội ở bên kia
Lầm lỡ một vòng tay

D.T.V.