Ngấn lệ khóc thương mình – Thơ Khang Huỳnh

528

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Một lần lầm lỡ 

Anh đã trót một lần khi lầm lỡ 

Nên đắng lòng e sợ chuyện ái ân 

Mới gặp nhau thề thốt biết bao lần 

Yêu tha thiết sông Ngân nào chia được 

 

Lời ước nguyện đôi ta từ thuở trước 

Như thái sơn suối ngược chảy vững bền  

Ai nào ngờ năm tháng lại buồn tênh 

Tình chia cắt gập ghềnh nơi bốn bể 

 

Người ngoảnh mặt biết tìm ai thay thế 

Tội cho anh ngấn lệ khóc thương mình 

Giọt đắng lòng tim nghẹn phải làm thinh 

Lặng đưa tiễn bóng hình về xứ lạ 

 

Người vội bước mỗi người đi một ngả 

Chữ yêu thương bến lạ đón em về 

Ở nơi này nước mắt trải lê thê 

Tình ngang trái non thề anh đứng đợi. 

09/07/2020

 

Tịnh tâm 

Đời người giống tựa giấc mơ 

Hợp tan tan hợp ai ngờ được đâu 

Vốn nghèo xin chớ lo âu 

Giàu sang cũng chẳng đem vào cổ quan 

 

Vận tài được mất đừng than 

Đường danh ngõ lợi luận bàn khổ thân 

Chân thành số ắt hồi lân 

Dối gian lộ rõ đâu cần biện minh 

 

Sao trời tỏ sáng lung linh 

Vầng trăng soi lối nghĩa tình nặng sâu 

Sang hèn khi mất như nhau 

Vùi chôn ba tấc một màu trắng tang

 

Ở đời sống phải khắc mang 

Dựng xây tròn vẹn nẻo đàng bình yên 

Thả lòng sống cảnh thần tiên  

Luyện thân hòa với tâm hiền đối nhân. 

1/06/2020

 

Tiếng sét ái tình  

Đêm Đà Lạt sao mà đông đúc thế 

Tôi tìm em giữa bể vạn con người 

Dạo bước nhìn trên phố hội hoa tươi 

Hồn nhiên lắm vui cười đùa lơi lả

 

Giữa lòng phố hai ta còn xa lạ 

Mới gặp thôi mà đã trót yêu rồi 

Một cuộc tình đơn giản chỉ thế thôi 

Tim khờ dại bồi hồi thêm xao xuyến

 

Trước giáo đường em chấp tay cầu nguyện 

Anh trộm nhìn lưu luyến mãi khôn nguôi 

Tiếng thông khua gió xào xạc ven đồi 

Lòng thổn thức tim côi nóng hừng hực 

 

Một ngọn lửa tình yêu không định mức 

Cũng thể là hai cực của âm dương 

Nắm tay nhau bước trên mọi nẻo đường 

Đừng tách nữa cùng phương nên thẳng tiến

 

Ta chạm khẽ bàn tay như tia điện

Anh yêu rồi dâng hiến trọn con tim 

Chỉ em thôi chẳng cần mãi trốn tìm

Này bé ạ lặng im nghe bày tỏ

 

Dù xa cách chân trời hay cuối ngõ

Anh gửi lời theo gió để truyền thư 

Trong tình yêu có quy luật bù trừ 

Luôn bên cạnh tựa như hình với bóng. 

23/12/2019

K.H