Ảnh minh họa – Nguồn internet
Bến khát
Đêm bần thần anh ngắm biển cùng trăng
Biển giãy giụa vỡ tung ngàn con sóng
Anh thờ thẩn gọi nhớ miền sâu thẳm
Một vệt yêu chảy mãi phía xa xăm
Anh mải mê ngồi gom giọt trăng trong
Xa vời vợi bỗng mơ hoài bến khát
Trăng như vẫn in chân em trên cát
Bước chân nào gửi lại bến tình anh
Em đi rồi anh tìm gọi giấc mơ lành
Chợt tỉnh giấc vỡ òa em còn nhớ…!
Nép vào ngực trái tim như nhắc nhở…
Môi ngọt ngào… hơi thở gọi tình dâng
Trăng lung linh anh ao ước một lần
Dấu yêu hỡi về cùng trăng em nhé
Trong cơn khát vọng lời yêu khe khẽ…
Một lần thôi trở lại biển cùng anh..!
Sóng đẩy nhịp tình em…
Chiều bên anh em tắm mình trong cát
Con còng gió tròn níu gót chân em
Văng vẳng dội về khúc hát dịu êm
Lời thầm thì của tim yêu thỏ thẻ
Thả nụ cười bên tai anh khe khẽ
Vị ngọt nào chạm đến bờ môi
Lảng vảng giọt tình như sóng êm trôi
Ngàn dặm khơi ghé về nghe biển hát
Em đắm chìm trong hương say ngào ngạt
Hiểu tình biển đẩy em dạt về anh
Em ngây ngất trong dòng nước mát lành
Chao đảo men tình hay ta say sóng
Biển bình yên sao con tim xao động
Như ngọn lửa hồng cái thuở mới yêu
Tay giang rộng anh níu lại giọt chiều
Nghiêng bến tình anh dốc về em đấy
Lồng ngực em căng sóng tình cuộn chảy
Anh mặc kệ lòng trôi bến bình yên
Để hai đứa uống cạn nụ hôn mềm
Anh vụng về trao lửa tình nồng cháy
Em thẹn thùng bỗng dưng nghe thấy
Muôn vạn khúc ca tắm chiều nắng hạ
Trùng dương sóng hòa trong muôn sắc lá
Sóng đẩy nhịp tình… em đẩy nhịp tim anh…!
Hạ, 2019
Biển chiều có anh
Chiều bên anh em tắm mình trong cát
Biển dậy sóng dạt dào vỗ trùng dương
Xa tít tắp thấp thoáng những cánh buồm
Chở tình mình về cùng nghe biển hát
Em đắm chìm trong hương đời ngào ngạt
Hiểu tình sóng xô em dạt về anh
Em ngây ngất trong dòng nước mát lành
Rồi chông chênh không hẳn chi say sóng
Biển quê hương có gì mà xao động
Sao rạo rực như ta thuở mới yêu
Tay giang rộng anh níu lại giọt chiều
Nghiêng bến tình anh dốc về bên ấy
Lồng ngực căng tròn sóng tình tuôn chảy
Em chợt thấy lòng nhẹ nhõm bình yên
Lời của biển hay hẹn ước con tim
Mà xuyến xao mà êm đềm đến vậy
Đứng trước biển em bỗng dưng nghe thấy
Muôn vạn khúc ca chan nắng quê nhà
Cho nhịp sóng khơi ngân chiều mùa hạ
Sóng đẩy nhịp tình… em đẩy nhịp tim anh…!
T.A.G